Một trong những thứ "vũ khí lợi hại" của đông đảo CĐV Nam Phi tại World Cup 2010 là chiếc kèn Vuvuzela. Với chiều dài khoảng 1 mét, nó là chiếc tù và làm bằng nhựa. Điều khác biệt của nó nằm ở âm thanh.
Có người nói nó giống như tiếng voi gầm, số khác thì khẳng định âm thanh của nó hệt như tiếng bầy ong vò vẽ. Nếu giải thích theo ngôn ngữ của bộ tộc IsiZulu, Vuvuzela có nghĩa là "gây ồn ào". Trái với sự hứng thú của CĐV châu Phi, không ít người đã quan ngại nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng âm thanh khi thu sóng trận đấu!
Theo trang web financefutebol.com, HLV trưởng ĐT Anh, Fabio Capello là HLV được trả lương cao nhất so với nhiều đồng nghiệp tại kỳ World Cup năm nay. Capello hiện bỏ túi đều đặn khoản tiền lương 8,8 triệu euro/năm.
Bám sát Capello là hai HLV Marcello Lippi (ĐT Italia) và Joachim Low (ĐT Đức) với mức lương lần lượt là 3 triệu euro và 2,5 triệu euro/năm. Đứng "bét bảng" trong danh sách thống kê của financefutebol.com là Kim Jong Hun, HLV đội tuyển CHDCND Triều Tiên với thu nhập vẻn vẹn có 170 nghìn euro/năm.
Càng tới ngày World Cup 2010 khởi tranh, hàng loạt đội bóng bắt đầu công bố khoản tiền thưởng. Khơi mào là ĐT Tây Ban Nha với mức thưởng 550.000 euro/người trong trường hợp đoạt danh hiệu vô địch World Cup 2010. Tiếp theo Tây Ban Nha, khoản tiền thưởng đối với các tuyển thủ Pháp cũng đã được công bố.
Theo tuyên bố của Noel Le Graet - Phó Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), nếu nâng cao Cúp Vàng thế giới, mỗi tuyển thủ Pháp sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên tới 300.000 euro/người. Trong khi đó, theo tờ Gazzetta, ĐT Italia sẽ nhận được số tiền 85 triệu euro nếu bảo vệ thành công ngôi VĐTG ở Nam Phi. Còn trong trường hợp bị loại từ vòng bảng, Italia cũng nhẹ nhàng đút túi 66,6 triệu euro!
Linh vật dành cho World Cup 2010 có tên gọi Zakumi (được "khai sinh" vào ngày 16/6/1994). Zakumi là hình ảnh một chú báo với mái tóc xanh, đang đứng ôm trái bóng. Hình ảnh của Zakumi được giới thiệu trước công chúng vào ngày 22/9/2008.
Tối 26/5, đội tuyển quốc gia Australia đã trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên đặt chân tới Nam Phi để tham dự World Cup 2010. Hãng Reuters cho biết, máy bay chở đội tuyển Australia đã hạ cánh tối 26/5 tại sân bay OR Tambo ở thủ đô Johannesburg. Huấn luyện viên trưởng Pim Verbeek cho biết, đội tuyển đến Nam Phi sớm để có thời gian luyện tập và thích nghi với môi trường, khí hậu ở đây.
Đây là lần thứ 3 Australia lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới và trong trận đấu đầu tiên vào ngày 13/6, đội sẽ gặp đội tuyển Đức tại sân vận động ở thành phố cảng Durban.
Khẩu hiệu chính thức cho World Cup 2010 của Nam Phi là "Ke Nako" (Thời khắc lịch sử đã đến). "Ke Nako" là cụm từ Sesotho, Sesotho sa Leboa. Đây là lời kêu gọi để tôn vinh châu Phi, cái nôi của loài người và góp phần vào sự phát triển của loài người.
Dự tính, có khoảng 13 nghìn phóng viên đến Nam Phi tác nghiệp trong thời gian diễn ra World Cup. Trung tâm phát sóng quốc tế tại Johannesburg là trung tâm đầu não, nhận truyền dẫn phát sóng từ các sân vận động và phát đi toàn cầu. Mỗi trận đấu tại World Cup 2010 được quay bởi 32 camera, đặt ở mọi góc độ. Việc ghi hình toàn bộ giải đấu cần tới 1900 km cáp truyền hình.
Đáng lưu ý, 64 trận đấu sẽ được sản xuất với công nghệ HD (độ nét cao) và âm thanh lập thể 5.1. Theo tính toán, có khoảng 30 tỷ lượt người dõi theo World Cup 2010