Trước giờ khởi tranh VCK World Cup 2010, cuộc-chiến-nhan-sắc giữa 32 mỹ nhân (đại diện cho 32 đội bóng góp mặt ở Nam Phi) tham dự cuộc thi Miss World Cup 2010 đã kết thúc một cách mỹ mãn. Chiếc vương miện của Miss World Cup 2010 được trao cho bóng hồng tới từ Argentina, Jennifer Scherman. Số tiền thưởng mà Scherman nhận được từ BTC là 5.000 euro.
Không chỉ có ĐT Đức, nhà đương kim vô địch thế giới, Italia đang gặp phải "sự cố" trong màn hát quốc ca. "Tai họa" xảy đến với ĐT Italia trong trận giao hữu vừa qua gặp Thụy Sỹ. Không rõ vì lý do gì, tuyển thủ Claudio Marchisio thay vì hát câu "che schiava di Roma Iddio la creò", anh ta lại hát thành "che schiava di Roma ladrona iddio la creò". Đáng nói ở đây, cụm từ "Roma ladrona" có nghĩa là "bọn kẻ cắp Roma". Mặc dù Chủ tịch LĐBĐ Italia, Giancarlo Abete đã phải "đăng đàn" giải thích Marchisio không hề có ý nhạo báng gì cả song làn sóng chỉ trích nhằm vào tiền vệ trẻ vẫn rất dữ dội. "Họa từ miệng mà ra", quả thực Marchisio đã tự đẩy mình vào rắc rối.
"Báo đen" Samuel Eto'o đã có dịp thể hiện sự "chơi ngông" của anh ta. Eto'o vừa mua liền một lúc 30 chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền (mỗi chiếc có giá chỉ… 29 nghìn bảng), tặng cho đồng đội ở ĐT Cameroon. Không ít tuyển thủ Cameroon đã "há hốc mồm" trước cảnh Eto'o đem túi đựng số đồng hồ đắt tiền tặng cho họ.
Sau vụ dọa bỏ ĐT Cameroon vì bị "tiền bối" Roger Milla chỉ trích, Eto'o lại gây ồn ào thêm lần nữa qua màn chơi ngông trên.
Nếu như ĐT Serbia đem "thần y" sang Nam Phi, ĐT Uruguay cũng mang theo "vũ khí bí mật" tới World Cup 2010. Thứ "vũ khí bí mật" ở đây chính là… 150kg thảo dược. Không chỉ có tác dụng giải khát, số thảo dược có nguồn gốc Yerba còn đem lại sự sảng khoái, thoải mái cao độ về tinh thần. Trước đống thảo dược mà số tuyển thủ Uruguay đem theo, có người đã hài hước nói, nếu lọt vào đến trận CK, may ra ĐT Uruguay mới "tiêu thụ" hết thứ "vũ khí bí mật" kia.
Danh thủ Lothar Matthaus vừa "dội gáo nước lạnh" vào tinh thần thi đấu của ĐT Đức. Phát biểu trên trang web chính thức của FIFA, Matthaus không ngần ngại tuyên bố, ĐT Đức hiện nay thiếu những cá nhân có khả năng làm xoay chuyển cục diện trận đấu: "Mặc dù ĐT Đức được đánh giá cao nhưng theo tôi, ĐT Đức cùng lắm chỉ lọt vào được đến vòng tứ kết". Theo lời "tiên tri" của Matthaus, ba đội bóng: Tây Ban Nha, Brazil, Argentina có nhiều cơ hội nâng cao Cúp vàng thế giới trong mùa Hè năm nay nhất.
Tiếp theo ĐT Italia, đến lượt ĐT Tây Ban Nha bị "soi mói" về vấn đề tiền thưởng tại World Cup 2010. Như đã thông tin, Tây Ban Nha là đội bóng treo thưởng cao nhất tại World Cup năm nay: 600.000 euro/tuyển thủ nếu đoạt danh hiệu VĐ. Izquierda Unida, một chính trị gia vừa bày tỏ bức xúc: "Không thể chấp nhận được việc chúng ta phải đóng thuế, bị cắt giảm tiền lương chỉ để họ nhận số tiền thưởng cao ngất ngưởng đó". Trước lời chỉ trích từ dư luận, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã né tránh qua tuyên bố "việc treo thưởng mới đang trong quá trình thương lượng giữa RFEF và đại diện tuyển thủ".
World Cup 2010 đã lập thêm kỷ lục mới về số tiền đóng bảo hiểm. Theo đó, tổng số tiền mà FIFA, các đội bóng, hãng truyền hình, nhà tài trợ… bỏ ra để mua bảo hiểm hiện xấp xỉ 6,2 tỷ bảng (tương đương 9 tỷ USD). Chỉ riêng, tiền mua bảo hiểm cho các SVĐ hay khu tập huấn đã ngót nghét 3,2 tỷ bảng. Thế mới thấy, mùa World Cup còn tạo ra cơ hội "làm ăn béo bở" cho hàng loạt hãng bảo hiểm trên thế giới.
Tổ chức "Hear the World" vừa công bố, kết quả nghiên cứu mới đây nhất về độ ồn của chiếc kèn vuvuzela, thứ "vũ khí lợi hại" của CĐV Nam Phi ở World Cup 2010. Độ ồn của vuvuzela được coi là "hàng khủng": 127 decibel, cao hơn hẳn tiếng ồn của còi hơi: 123,5 decibel. Theo khuyến cáo từ "Hear the World", số fan dự khán trận đấu ở World Cup 2010 hoặc là tránh xa kèn vuvuzela hoặc là "bịt tai" lại khi nó hoạt động. Cần biết thêm, FIFA mới đây đã "bật đèn xanh" cho kèn vuvuzela xuất hiện trên khán đài của các SVĐ trong kỳ World Cup 2010.
"Ai là hoa vương tại World Cup 2010?", câu hỏi đó đã có lời giải đáp thỏa đáng. Theo bình chọn từ trang web ElitePartner.de, ngôi sao của ĐT Hà Lan, Rafael van der Vaart giành được số phiếu bầu chọn cao nhất (61%). Xếp sau van der Vaart là anh chàng cầu thủ đào hoa, Cristiano Ronaldo (43%). Vị trí thứ ba trong cuộc bầu chọn cầu thủ quyến rũ nhất World Cup 2010 thuộc về Mario Gomez (36%).
Trong khi đó, Lukas Podolski và Fernando Torres chia nhau đứng lần lượt ở vị trí thứ 4 và 5