Đi vào lịch sử
Chức vô địch mà Lý Hoàng Nam vừa giành được chẳng khác nào một câu chuyện thần kỳ. Câu chuyện ấy, đã có thêm một trang sử mới cho làng QVVN với việc ghi nhận Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử giành ngôi vô địch khi chỉ mới 15 tuổi 8 tháng. Trước Hoàng Nam, tay vợt Minh Quân cũng phải đến năm 18 tuổi mới bước được lên ngôi cao nhất.
Thành công của Hoàng Nam tại giải quần vợt VĐQG năm nay không hề đến từ yếu tố may mắn. Bằng chứng là Hoàng Nam đã có những chiến thắng rất thuyết phục ở vòng bảng, trước khi đánh bại tay vợt từng 10 năm vô địch đơn nam Minh Quân ở bán kết. Trong trận chung kết, Hoàng Nam cũng đánh trên cơ hoàn toàn trước đàn anh Hoàng Anh Khoa. Chứng kiến màn thể hiện của Hoàng Nam tại giải, người xem ai nấy đều xuýt xoa, bởi dù mới 15 tuổi, nhưng em đã cho thấy những tố chất tuyệt vời của một tay vợt chuyên nghiệp. Từ thể lực, khả năng quan sát, phản xạ, những quả vợt trái tay, lên lưới... tất cả đều thuần thục, đầy sức mạnh, nhưng cũng không kém phần uyển chuyển.
Điều đáng nói là trước giải đấu năm nay, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn không biết Hoàng Nam là ai, khi mà các tay vợt trẻ Việt Nam những năm qua đều không thể vượt qua cái bóng của tài năng Hoàng Thiên. Tập luyện từ năm 9 tuổi, thành tích ấn tượng gần nhất của Hoàng Nam chỉ là 2 danh hiệu vô địch U18 ITF quốc tế (nhóm 5) tại Việt Nam hồi đầu năm. Không nổi tiếng như các đàn anh đi trước, nhưng HLV Trần Đức Quỳnh, người đã phát hiện ra tài năng của Nam, từng khẳng định học trò của mình chắc chắn sẽ tiến xa trong tương lai. Và, thực tế thì khẳng định đó đã bắt đầu được chứng minh...
Mục tiêu lọt vào tốp... 500 ATP
15 tuổi, Hoàng Nam đã giành ngôi vô địch quốc gia. 15 tuổi, Hoàng Nam đã cao 1m75, với sải tay dài và sức rướn tốt. Cộng với sự đầu tư và niềm đam mê, Hoàng Nam đang có đầy đủ các yếu tố để trở thành một tay vợt có đẳng cấp trong tương lai gần. Thậm chí HLV Trần Đức Quỳnh còn mạnh dạn dự đoán Hoàng Nam có khả năng lọt vào tốp 500 trong BXH của ATP sau 5 năm nữa. Nếu làm được điều này thì quả là một kỳ tích không chỉ của riêng thầy trò Hoàng Nam, mà còn là vinh dự của cả nền QVVN. Nên nhớ suốt nhiều năm qua, Việt Nam chưa có tay vợt nam nào lọt vào tốp 1.000 ATP chứ chưa muốn nói là tốp 500.
Tất nhiên, ước mơ hay mục tiêu sẽ là động lực để Hoàng Nam phấn đấu, nhưng thực tế với QVVN, để có thể trở thành tay vợt đỉnh cao, lại không hề đơn giản.
Cùng lứa với Hoàng Nam, Huỳnh Hồ Đan Mạch từng nổi tiếng sớm hơn và được xem là một “hiện tượng mới” của quần vợt Việt Nam. Tuy nhiên, sau năm 2010 thi đấu thành công, Đan Mạch bị đơn vị Bình Dương cấm thi đấu vì vô kỷ luật, tài năng cũng thui chột từ đó. Trước Đan Mạch, Hoàng Thiên nổi đình nổi đám ở các giải trẻ, nhưng sau khi qua ngưỡng 18 tuổi để bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp, cũng đã cho thấy sự đi xuống rõ rệt.
Nhiều năm qua, sự phát triển của QVVN chủ yếu tự phát là chính. Những tài năng trẻ như Hoàng Thiên, Đài Trang... đều được gia đình bỏ ra số tiền lên tới cả triệu USD để thuê HLV, tập huấn nước ngoài và thi đấu nhiều giải quốc tế. Cũng vì đầu tư cho môn thể thao này quá đắt, nên quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam nhiều năm qua vẫn chỉ dừng lại ở mức phát hiện tài năng là chính. Còn khi đã trưởng thành, đa số các tài năng đó đều lụi dần.
Để phát triển quần vợt đỉnh cao, không còn cách nào khác là phải sớm triển khai chủ trương xã hội hóa đối với môn thể thao này để khơi dậy sự ủng hộ và đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp, bên cạnh sự đóng góp của gia đình. Tuy nhiên, vai trò của Liên đoàn Quần vợt trong việc kêu gọi tài trợ cho các tay vợt tài năng là hoàn toàn mờ nhạt. Gần đây, gia đình tay vợt trẻ Đài Trang đã phải tính đến chuyện bỏ dở giữa chừng vì không thể lo đủ kinh phí cho con học nâng cao.
Như vậy, việc phát hiện tài năng mới chỉ là bắt đầu, còn bài toán đầu tư mới thực sự là yếu tố quyết định tới sự phát triển của tài năng đó. Nhiều người mừng cho QVVN đã có thêm một viên ngọc thô, nhưng liệu sau vài năm nữa, viên ngọc thô này sẽ lại chung cảnh với các đàn anh, đàn chị của mình?
| Khai mạc giải U-21 quốc tế Báo Thanh Niên Chiều 13/10, tại sân vận động Pleiku, Gia Lai, diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá U-21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2012. Tham gia giải lần này có 6 đội tuyển, chia làm 2 bảng. Bảng A: Đội U21 Báo Thanh Niên, Singapore, Thái Lan; Bảng B: Malaysia, Lào và Sydney FC. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào tranh vòng bán kết, chung kết. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U21 Thanh Niên và U21 Singapore vào lúc 18h10. Theo Ban tổ chức, đội vô địch nhận 12.000 USD cùng cúp và huy chương; đội hạng nhì 7.000 USD và hạng ba 5.000 USD. N.Như |