Như lời giao hẹn từ trước, đợt trao 80 suất quà Tết cho 3 xã khó khăn là Khao Mang, Kim Nọi và Chế Cu Nha đã được lãnh đạo chính quyền địa phương tổ chức rất chu đáo. Có những bà con dân bản ở cách xa hàng chục kilômét đã phải tắt đường rừng từ sáng sớm đến điểm nhận quà.
Đầu giờ chiều, gần 80 người dân ở ba xã đã có mặt tại xã Chế Cu Nha để nhận quà. Phần lớn họ là bà con dân tộc Mông nói tiếng Kinh chưa sõi, Đại úy Lý Thị Cung - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Mù Cang Chải trở thành người phiên dịch cho những cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Đồng bào người Mông có tục lệ những ngày Tết truyền thống không ra khỏi nhà và cũng không muốn ai đến nhà đâu, nhưng hôm nay nghe nói các anh Công an ở Bộ về trao quà nên bà con đã phá lệ đấy anh ạ", dọc đường đi Đại úy Cung cho chúng tôi biết.
"Hôm qua nghe cán bộ thông báo được nhận quà nên mình mừng lắm, lên đây từ sớm đấy", Lý Thị Măng, 28 tuổi ở bản Tủa Mả Páng, xã Khao Mang hồ hởi tâm sự. Hỏi chuyện Măng cho biết nhà có 5 người nhưng năm nay chỉ thu hoạch được 15 bao thóc (mỗi bao khoảng 40kg - PV). "Nhà mình vừa ăn Tết truyền thống rồi, năm nay nhà mình ăn Tết không to đâu, lợn bé 40 cân thôi”. Đại úy Cung cười cho biết: Đồng bào ở đây thường mổ lợn ăn Tết và họ xem Tết to hay bé là căn cứ vào trọng lượng của chú lợn giết thịt.
Đông đủ người dân đến nhận quà nên công việc cấp phát được tiến hành rất khẩn trương và đầy đủ. Quà của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc là một chiếc chăn bông, một chai dầu ăn, mỳ chính và kẹo cùng tiền mặt, tổng trị giá 300 ngàn đồng/suất. Nhận túi quà từ tay đoàn công tác, bà con rất phấn khởi.
Anh Giàng A Vàng nhà ở bản Húng Chứ - xã Kim Nọi cho biết: Nhà anh có hai vợ chồng và 4 đứa con thuộc hộ nghèo trong xã. Năm nay do thời tiết thất thường nên ruộng mất mùa, cả nhà chỉ thu được 12 bao thóc. "Có chăn mới và bánh kẹo, dầu ăn cán bộ cho là nhà mình mừng lắm, tối nay cả nhà sẽ rất vui".
Trao quà Tết cho đồng bào, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban Thư ký Toà soạn Báo CAND - Trưởng đoàn công tác đã chia sẻ niềm vui của đồng bào, đặc biệt là đồng bào người Mông. Đại diện cho Báo CAND và nhà tài trợ là Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái đã tâm sự: Đây là tình cảm, tấm lòng của Báo CAND, của Công ty cổ phần Tân Việt Bắc cũng như của lực lượng Công an gửi tới bà con. Mong bà con có một cái Tết vui, đầm ấm, đồng thời vượt khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT nơi thôn bản.
Cụ Lù Thị Dủ ở xã Kim Nọi nắm chặt tay chúng tôi: "Năm nay nhà mình mất mùa nên ăn Tết truyền thống không mổ lợn mà chỉ giết gà và vịt. Nếu cán bộ có thời gian mời cán bộ về nhà mình ăn Tết, cán bộ sẽ rất thích đấy".
Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Tiến Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm, tấm lòng của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc. Lớn hơn những giá trị vật chất, việc đoàn công tác vượt hàng trăm kilômét đường sá xa xôi đến đây đã để lại những ấn tượng sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc vùng cao. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải xin hứa với Đảng, Nhà nước sẽ luôn cố gắng phấn đấu vượt khó và thực hiện tốt các chủ trương chính sách.
Cùng chung tâm sự đó, anh Mùa A Súa - Phó Chủ tịch xã Kim Nọi cho biết: Thường dịp Tết những hộ nghèo cũng được huyện tặng quà từ 50 - 100 ngàn đồng/hộ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên người dân xã Kim Nọi được nhận nhiều quà Tết như vậy. Đến Mù Cang Chải những ngày cuối năm nay, chúng tôi cảm nhận được sự thay da đổi thịt ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và sự mến khách cũng như sức sống của người dân đồng bào các dân tộc vùng cao.
Mù Cang Chải tiếng dân tộc có nghĩa là "làng cây khô" - nhưng văn hoá canh tác ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc người Mông đã biến vùng đất này thành những đồi ruộng bậc thang xanh tươi sức sống. Rời Mù Cang Chải, vượt qua đỉnh đèo Khau Phạ với đỉnh núi Khau Phạ cao nhất của Mù Cang Chải trong màn sương mờ đục, chúng tôi mang theo về những tình cảm ấm áp của người dân huyện vùng cao Yên Bái