Chẳng là trong trận đấu giữa Chelsea với Aston Villa - đội bóng mà Roy Keane đang làm trợ lý HLV ở giải Ngoại hạng Anh mới đây, Jose Mourinho đã rời khu vực chỉ đạo khi tiếng còi kết trận chưa vang lên (lúc ấy Chelsea đang dẫn 3-0) và trước khi vào đường hâm SVĐ đã không quên tiến tới phía BHL Aston Villa để... bắt tay. HLV trưởng Aston Villa Lambert đã chỉ tay vào đồng hồ ám chỉ đến việc Mourinho đã không coi trọng luật lệ, trong khi đó Roy Keane lại khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền.
Hôm qua, cầu thủ nổi tiếng là máu nóng này bất ngờ đánh giá: "Tôi đã thấy ông ấy làm như vậy với một số các HLV khác, và theo tôi đấy là một sự sỉ nhục trong bóng đá. Tôi sẽ không tha nếu ông ta lặp lại điều này với chúng tôi".
Năm ngoái, sau khi cầu thủ của mình ghi được bàn ấn định chiến thắng ở những phút cuối cùng trong trận gặp Man City, Mourinho cũng đã ăn mừng bằng cách chạy ra phía sau khu huấn luyện của đối phương, khiến HLV trưởng Man City hết sức bức xúc. Một hôm sau, HLV trưởng CLB Newcastle United lớn tiếng đe dọa: "Tôi sẽ đấm vỡ mặt ông ta nếu ông ta làm điều đó với tôi"