Ngày 26/10/2009, Thuận đi dự đám cưới một người bạn cùng xóm. Đang trong buổi tiệc thì Thuận nghe tiếng kêu ở một góc của hội trường. Thuận ngó ra thì thấy một con rắn hổ mang đang tiến đến gần bé gái 7 tuổi, cháu bé sợ hãi khóc toáng lên.
Thấy vậy, Thuận chẳng kịp dùng vật gì để đánh con rắn liền cầm đuôi con rắn ném đi. Không ngờ con rắn quay đầu lại cắn vào ngón tay cái ở bàn tay trái của Thuận. Bị rắn cắn đau quá, Thuận chỉ kịp rú lên, một lát sau bàn tay đã tím sẫm. Ngay lập tức gia đình đã tức tốc thuê xe chở Thuận đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu chữa.
Sau 3h, Thuận được đưa đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất yếu. Gần 1 tháng điều trị tích cực, bệnh tình của anh có lúc tưởng chừng không còn hy vọng sống. Để chữa trị cho Thuận, chị Bùi phải bán hết tài sản trong nhà, vay mượn của anh em họ hàng, người thân được 93.600.000 đồng để đóng cho bệnh viện.
Tuy nhiên, do bị nhiễm độc nặng, bệnh của Thuận đã chuyển sang giai đoạn khó chữa, phải lọc máu, chi phí tiền thuốc, tiền viện phí hết 215 triệu đồng. Một bên gánh nặng kinh tế chưa biết xoay xở ở đâu, một bên là bệnh tình thập tử nhất sinh của Thuận, thì tai họa lại một lần nữa ập xuống gia đình bà Bùi. Nửa tháng sau ngày Thuận gặp nạn, ông Nguyễn Hữu Thích (bố của Thuận) là Công an viên xã Phú Minh đã đột ngột qua đời do bị tai biến mạch máu não.
Sau nhiều tháng chữa trị, Thuận đã được các y, bác sĩ của Trung tâm chống độc tận tình cứu chữa và thoát khỏi thần chết. Sức khỏe của anh đã tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn chưa đi lại được. Hàng ngày, bà Bùi đều phải ở bệnh viện chăm sóc con nên không thể làm gì để kiếm được tiền.
Chính vì không còn khả năng thanh toán viện phí cho bệnh viện (tính đến ngày 24/2/2010 còn nợ bệnh viện 200 triệu đồng) nên Thuận chưa được xuất viện. Báo CAND kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, hãy giúp đỡ và chia sẻ với bà Bùi để bà có điều kiện thanh toán viện phí, chữa trị cho anh Thuận. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật -Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595