Vốn là một phụ nữ nhanh nhẹn, nhưng bất hạnh đổ ập xuống khiến chị Phúc trở thành người tàn phế. Chị bị "dị dạng động mạch não, túi phình động mạch cánh trong đoạn mạch hoang", đã điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không khỏi.
Theo chẩn đoán của bệnh viện, chị Phúc phải đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM để can thiệp động mạch và cài đặt trang thiết bị nhân tạo kịp thời, nếu không sẽ không giữ được tính mạng. Nhưng chi phí chữa chạy cho căn bệnh của chị ở Bệnh viện Chợ Rẫy lên đến 150 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh của chị đã được xếp vào diện đặc biệt nghèo ở xã Quế Cường.
Gia sản của chị Phúc không có gì bán nổi 1 triệu đồng ngoài ngôi nhà tình nghĩa được Nhà nước xây dựng cho cách đây 3 năm. Vì thế chị Phúc vẫn phải uống thuốc cầm chừng ở nhà với căn bệnh mỗi ngày một nặng hơn.
Bà con ở thôn 3 thường xuyên giúp đỡ gia đình chị Phúc, nhưng với số tiền phẫu thuật quá lớn thì những người dân nghèo ở Quế Cường cũng không thể gom góp nổi. Mọi gánh nặng chồng chất đều đổ dồn lên đôi vai già yếu của mẹ chị Phúc. Bà vừa quần quật làm ruộng, vừa chăm sóc con gái và cháu ngoại, khiến cuộc sống ngày một lam lũ hơn. Ước nguyện lớn nhất của chị Phúc là được phẫu thuật để được sống, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ. Nhưng ước mơ ấy lúc này rất khó thực hiện.
Báo CAND kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước, hãy giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với chị Phúc, để chị có cơ hội được phẫu thuật, được cứu sống để thực hiện ước nguyện của mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội. ĐT: 043. 9420595