Một người cha giúp tìm ra hung thủ giết con trai mình nhờ linh cảm từ một câu nói

Nghĩ con trai mình bị chết do uống rượu và trúng mưa dẫn đến cảm lạnh, gia đình ông Phạm Hồng Mão đã tiến hành các thủ tục chôn cất bình thường. Nhưng nửa tháng sau, tình cờ nghe được một câu nói của một dân anh chị ở ga Long Biên, ông Mão đã linh cảm rằng cái chết của con trai mình có nhiều uẩn khúc và đề nghị CQĐT CA quận Long Biên xem xét lại hồ sơ vụ án. Nhờ linh cảm của người cha, một vụ án giết người đã được đưa ra ánh sáng, khiến những kẻ giết người không còn cơ hội ung dung ngoài vòng pháp luật.

Cái chết bất ngờ của người con trai và linh cảm của người cha từ một câu nói tình cờ

Đầu giờ chiều ngày 9/08/ 2010, anh Lê Đình Hùng (35 tuổi, trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh, Long Biên) sang nhà người hàng xóm Nguyễn Văn Diệp thì phát hiện anh Phạm Thanh Tùng (cùng trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh, Long Biên) nằm bất tỉnh trên nền nhà trong tình trạng toàn thân bị ướt, một bên mắt có dấu hiệu bầm tím, máu tươi từ mũi chảy ra. T

hấy có sự bất thường, anh Hùng đã đi gọi người thân của anh Phạm Thanh Tùng sang làm các biện pháp hô hấp nhân tạo rồi đưa anh Tùng đi cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ ở Bệnh viện Đường sắt đã xác định anh Phạm Thanh Tùng chết trước khi đưa vào viện. Vì anh Tùng thường xuyên uống rượu say, thời điểm phát hiện ra anh Tùng chết trời lại mưa to, nên cả gia đình anh Phạm Thanh Tùng đã đinh ninh anh Tùng chết do say rượu, đi mưa và bị cảm lạnh. Sau đó cả gia đình đã tiến hành chôn cất anh Tùng mà không có bất cứ nghi vấn gì.

Tuy nhiên, gần nửa tháng sau cái chết của con trai, ông Phạm Hồng Mão (bố đẻ của Phạm Thanh Tùng) đã nghi ngờ về cái chết đột ngột của con trai mình, chỉ nhờ một câu nói. Chuyện là ông đã tình cờ nghe được Nguyễn Chiến Thắng (tức Thắng "sọ não", một người vừa đi tù về, hiện đang sống ở khu vực ga Long Biên) khoe với bạn bè: "Vừa mới đánh một thằng ở trên ga. Thằng này về nhà chỉ có chết". Bằng linh tính của một người cha, ông Phạm Hồng Mão đã tin rằng câu nói đó có liên quan đến con trai mình. Sau vài ngày suy nghĩ, ông Phạm Hồng Mão đã quyết định gửi đơn lên CA quận Long Biên, đề nghị xem xét lại những tình tiết liên quan đến cái chết của con trai ông Mão.

Những đối tượng trong vụ án.
Những đối tượng trong vụ án.

Tuy vụ việc đã diễn ra trước đó nửa tháng, người chết cũng đã được chôn cất nhưng sau khi nhận được đơn của ông Mão, CA quận Long Biên vẫn quyết định lật lại vụ án. Nguyễn Chiến Thắng là một đối tượng có tiền án về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khi ông Phạm Hồng Mão có những nghi vấn về việc Nguyễn Chiến Thắng đã đánh con trai mình, CA quận Long Biên đã triệu tập Nguyễn Chiến Thắng.

Thắng đã khai nhận trước khi anh Tùng chết vài ngày, tức vào tối 5/08/2010, Thắng đã có va chạm với anh Tùng vì một mâu thuẫn nhỏ nên đã dùng chân và tay đấm đá vào người anh Tùng. Vụ xích mích chỉ dừng lại khi có một số người ở gần đó đứng ra can ngăn. Sau khi bị Nguyễn Chiến Thắng đánh, Phạm Thanh Tùng được hai người bạn đưa về nhà. Tuy bị đánh khá đau nhưng lúc đó, anh Tùng vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường mấy ngày sau đó cho đến khi phát hiện ra nằm chết tại nhà người hàng xóm.

Do yêu cầu của gia đình ông Phạm Hồng Mão, ngày 28/08, CA quận Long Biên đã quyết định khai quật, giám định pháp y tử thi anh Phạm Thanh Tùng sau 19 ngày chôn cất. Khi ngôi mộ được khai quật, các bác sĩ khám nghiệm phát hiện ra người chết có nhiều chiếc xương sườn cả ở bên trái và phải bị gẫy, hai phổi xẹp, có dấu hiệu bị rách. Nhận định ban đầu, các bác sĩ pháp y đã xác định nguyên nhân cái chết của anh Tùng là do tràn khí, tràn máu vào trong khoang màng phổi trái gây suy hô hấp cấp do gãy nhiều xương sườn, chứ không phải do say rượu và bị cảm lạnh như gia đình anh Tùng suy đoán trước đó.

Nhưng có một điều mâu thuẫn là nếu anh Phạm Thanh Tùng bị gãy xương sườn trong vụ va chạm với Nguyễn Chiến Thắng thì anh Tùng không thể đi lại bình thường trong mấy ngày sau đó. Vì thế Nguyễn Chiến Thắng tuy là đối tượng đầu tiên bị tình nghi có liên quan đến cái chết của anh Phạm Thanh Tùng, nhưng thực chất vụ va chạm giữa anh Tùng và Thắng không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Tùng. Đối tượng Nguyễn Chiến Thắng được các điều tra viên CA quận Long Biên loại ra khỏi vòng nghi vấn. Việc điều tra những nghi vấn xung quanh cái chết của anh Tùng lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Lộ diện hung thủ

Sau khi tìm ra được nguyên nhân cái chết của anh Tùng và xác định Nguyễn Chiến Thắng không phải thủ phạm của vụ án, CA quận Long Biên đã lật ngược lại những nghi vấn trong cái chết của anh Tùng. Đối tượng bị tình nghi nhất chính là Nguyễn Văn Diệp - chủ ngôi nhà nơi phát hiện ra xác của nạn nhân Phạm Thanh Tùng.

Khi bị triệu tập đến CQĐT CA quận Long Biên, Nguyễn Văn Diệp khai rằng sáng ngày 09/08/2010 - ngày xảy ra cái chết của anh Tùng, Diệp đi thông cống cho gia đình anh Đỗ Mạnh Hà (đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên) nên có nhờ anh Tùng trông nhà hộ. Tuy nhiên tối cùng ngày khi đi làm về, đi qua nhà anh Tùng, Diệp mới biết anh Tùng đã chết. Diệp cũng khẳng định trong khoảng thời gian từ sáng ngày 09/08 đến tối cùng ngày, Diệp chỉ làm việc ở khu vực nhà anh Hà.

Tuy Diệp đã đưa ra "chứng cứ ngoại phạm", nhưng trong quá trình xác minh lời khai của Diệp, các điều tra viên CA quận Long Biên vẫn phát hiện nhiều tình tiết nghi vấn. Bởi theo lời khai của anh Đỗ Mạnh Hà thì ngày mà Nguyễn Văn Diệp đến thông cống cho gia đình anh là ngày 08/08 chứ không phải ngày 09/08. Thời gian mà Diệp làm công việc thông cống tại đây cũng chỉ diễn ra từ 8h sáng đến 11h sáng thì hoàn thành. Một số nhân chứng khác cũng xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 09/08/2010 đến những ngày sau đó, kể từ khi xảy ra cái chết của anh Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Văn Diệp luôn có biểu hiện bồn chồn, bất an như đang lo lắng việc gì đó.

Từ những mâu thuẫn trong lời khai của Nguyễn Văn Diệp và những biểu hiện đáng nghi của hắn, CA quận Long Biên đã tiến hành đấu tranh với Diệp, buộc hắn phải thừa nhận có liên quan đến cái chết của anh Tùng. Cuối cùng sau một thời gian kiên trì đấu tranh, thu thập chứng cứ, CA quận Long Biên cũng buộc tên Diệp phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận gây ra cái chết của anh Phạm Thanh Tùng.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Diệp thì sáng ngày 09/08/2010, có hai đối tượng là Đặng Quốc Đại (20 tuổi, trú tại Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoan (trú tại Yên Định, Thanh Hóa) dẫn theo hai người bạn gái đến nhà Diệp chơi. Đúng lúc đó thì anh Phạm Thanh Tùng sang chơi. Thấy hai cô gái trẻ trông "bắt mắt", lại có vẻ ăn chơi, nghĩ đây là những cô gái dễ dãi, anh Tùng đã tỏ ý muốn tán tỉnh những cô gái này.

Thấy anh Tùng có thái độ cợt nhả với bạn gái mình, Đặng Quốc Đại và Nguyễn Văn Hoan đã lao vào đánh anh Tùng. Nguyễn Văn Diệp cũng tham gia vào việc giúp hai tên này "dạy" cho anh Tùng một "bài học". Tuy nhiên vì muốn ra oai với 2 cô bạn gái đi cùng, nên 3 tên này đã ra tay quá đà với anh Tùng. Đến khi thấy anh Tùng nằm bất tỉnh trên sàn nhà, bọn chúng mới chịu dừng tay. Nghĩ anh Tùng chỉ bất tỉnh do bị đánh quá đau, Nguyễn Văn Diệp đã xách nước giội lên người anh Tùng. Đó chính là nguyên nhân vì sao người anh Tùng sũng nước.

Sau khi giội nước mà không thấy anh Tùng tỉnh lại, đoán anh Tùng đã chết, tên Nguyễn Văn Diệp và đồng bọn đã nhanh chân ra khỏi ngôi nhà, mỗi tên chạy đi một nơi, để mặc anh Tùng nằm đó cho đến khi được phát hiện chết vào chiều cùng ngày. Vì cái chết của anh Tùng diễn ra quá nhanh, nên trên người anh không kịp xuất hiện các vết bầm tím. Đó chính là nguyên nhân khiến cho gia đình ông Mão không nghi ngờ về cái chết đột ngột của con trai mình.

Những ngày sau đó, thấy ai cũng đinh ninh anh Tùng chết do uống rượu và bị nhiễm lạnh, tên Nguyễn Văn Diệp đã ung dung nghĩ mình thoát khỏi tội giết người. Nhưng lưới trời lồng lộng, từ một câu nói tình cờ, ông Phạm Hồng Mão, bố của nạn nhân Phạm Thanh Tùng đã đặt những nghi vấn đầu tiên về cái chết của con trai mình và đề nghị CQĐT lật lại vụ án. Nhờ những nghi vấn của ông Mão, cộng với kết quả khai quật, khám nghiệm tử thi và một quá trình điều tra tích cực, CA quận Long Biên đã khám phá ra một vụ giết người do Nguyễn Văn Diệp và đồng bọn thực hiện. Những tên giết người suýt chút nữa thoát tội cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình

Vĩnh Trọng

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…