Trong căn phòng ọp ẹp, ngồi cạnh đứa con trai bị bệnh thiểu não, cô Hằng nghẹn ngào: Năm 1982, cô Hằng kết hôn với chú Tạ Văn Ngọc Phúc (54 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và năm 1984, cô sinh con đầu lòng tên Tạ Văn Ngọc Hậu.
Tưởng hạnh phúc sum vầy, nào ngờ khi Hậu lên 2 tuổi thì gặp cơn sốt ác tính, rồi ảnh hưởng đến hệ thần kinh của não bộ. Vợ chồng cô Hằng đi vay mượn khắp nơi được 2 triệu đồng để đưa Hậu đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng để chữa trị, nhưng bệnh của Hậu vẫn không thuyên giảm. Hằng đêm, cô Hằng thắt lòng khi chứng kiến cảnh con trai phát bệnh la hét to tiếng. Khi ấy, cô Hằng đã ôm chặt con vào người và nuốt nước mắt vào lòng cô.
Hằng còn cho biết: Cô bị bệnh tiểu đường loại 2. Sau đó biến chứng sang gan thận. Cách đây 10 năm, cô đã từng phải phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục vì bị u nang. Thời gian đầu cô vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh gan, thận khoảng 200.000 - 300.000đ/tuần.
Tuy bị bệnh suy tim loại 2 nhưng chồng cô vẫn chạy xe ôm để nuôi cô và Hậu cùng đứa con trai út đang tuổi ăn học. Mỗi tuần, chú Phúc cũng phải mua thuốc khoảng 300.000 - 400.000đ để điều trị. Sau đó cả hai vợ chồng cô Hằng không có tiền nên phải ngưng việc điều trị bệnh mà căn bệnh này phải điều trị lâu dài.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Mặt trận KP3 cho biết: Đây là hộ nghèo của khu phố 3. Trường hợp của cháu Hậu, chúng tôi đã đề xuất cấp trên hỗ trợ khoảng 300.000-400.000đ/tháng. Nhiều lần, vì bị suy tim nặng nên anh Phúc bị bất tỉnh tại Bến xe Miền Đông và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Chị Hằng rất muốn đi làm để đỡ đần chồng nuôi các con nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu, phần thì chăm sóc đức con bị bệnh thiểu não. Trước đó, chúng tôi đã vận động người dân giúp đỡ gia đình chị Hằng 45kg gạo/tháng.
Qua Báo CAND, rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đở cho hoàn cảnh của gia đình cô Hằng. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua số ĐT 0933200958 gặp chú Hùng