1. Phút thứ 20, khi Welbeck bật cao, dùng đầu lắc bóng vào lưới Real trong một cơ hội đáng kể duy nhất kể từ đầu trận của M.U thì bình luận viên nhà đài thốt lên: “Một pha bóng kiểu Anh điển hình”. Nó đúng là một pha bóng kiểu Anh khi bóng phạt góc được rót vào căng – mạnh, nhắm trúng đà bật nhảy của Welbeck.
10 phút sau thì lại đến lượt cầu thủ Real dùng đầu gỡ điểm, vẫn là một pha tấn công biên, vẫn là một pha tạt bóng và bật nhảy, nhưng lần này thì bóng không đi nhanh - mạnh – tốc độ như pha làm bàn kiểu Anh truyền thống của Welbeck. Trái lại, từ hành lang trái, Di Maria dùng một nhịp khống chế rồi uyển chuyển rót bóng vào trong, trước khi Ronaldo nhô đầu lên lắc bóng vào góc lưới.
Hãy nghe chính Alex Ferguson bình luận về pha bóng này: “Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã hỏi các hậu vệ M.U là tại sao lại không can thiệp vào tình huống bật nhảy của Ronaldo. Nhưng khi xem lại băng ghi hình tôi chợt nhận ra rằng cách Ronaldo chọn vị trí, cách anh ấy bật lên rồi lắc bóng là một chuỗi những động tác không tưởng. Trong những pha bóng như thế này, cầu thủ đối phương đúng là không thể can thiệp, và tôi gọi đấy là một bàn thắng xuất chúng”.
Như thế, trận đại chiến 1-1 của M.U với Real được tạo nên bởi 2 pha đánh đầu, nhưng mỗi cái đầu lại mang trong nó một vẻ đẹp rất khác nhau: Nếu cái đầu của Welbeck là sản phẩm của một thứ bóng đá tốc độ và mạnh mẽ thì cái đầu của Ronaldo lại là sản phẩm của một thứ bóng đá mềm mại, uyển chuyển theo đúng tính chất của một “dải ngân hà” – biệt danh của Real.
2. Trước trận đấu này, Cristiano Ronaldo “kích tướng” rằng đội bóng của mình mạnh hơn đội bóng đến từ Anh quốc, và rằng, Real biết phải làm gì để giành chiến thắng. Với kiểu “kích tướng” như thế, một cầu thủ nổi tiếng là kiêu ngạo và hay thể hiển những xúc cảm bộc trực như Ronaldo khiến người ta nghĩ rằng một khi có cơ hội, anh sẽ không ngại hướng về phía M.U tất cả những hỉ - nộ - ái - ố của mình.
Ấy thế mà sau khi ghi bàn vào lưới M.U, khi mà nhiều đồng đội hân hoan chạy đến ôm chầm lấy mình thì Ronaldo – lạ lùng thay lại giữ một vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc. Cái vẻ điềm tĩnh ấy tương phản hẳn với cái đầu được chải chuốt điệu nghệ và bóng mượt – biểu hiện của một trong những tính cách đồng bóng nhất trong thế giới bóng đá đương đại. Cái vẻ điềm tĩnh ấy khiến cho chính những đồng đội của anh dường như cũng thảng thốt bất ngờ.
Đến khi trận đấu kết lại, khi Real đã không thể có trọn vẹn 3 điểm như những gì anh tuyên bố trước đó thì Ronaldo vẫn chạy về phía Alex Ferguson để ôm chầm người thầy cũ. Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Khi ghi bàn vào lưới M.U tôi không muốn ăn mừng một cách quá hưng phấn, vì đơn giản tôi đã có 6 năm gắn bó với M.U. Và với tôi, M.U cùng HLV Alex Ferguson đã cho tôi rất, rất nhiều”.
Câu trả lời của Ronaldo, những phản ứng sân cỏ của Ronaldo trong một trận cầu được ví von là “kịch chiến” đã hé lộ một vẻ đẹp khác: Vẻ đẹp của một cái đầu biết suy nghĩ, biết trân trọng những giá trị quá khứ, và những con người, những tập thể đã góp phần tạo nên những giá trị của mình. Hoá ra, Ronaldo có thể “đồng bóng” tới mức nào chăng nữa, trận kịch chiến Real – M.U có thể nóng bỏng tới mức nào chăng nữa thì vẻ đẹp của những cái đầu vẫn được bảo lưu.
Những cái đầu không chỉ biết lắc bóng xé tan mành lưới, mà còn biết ứng xử rất đẹp, rất đáng trân trọng sau khi “xé” lưới đối phương!
| Vòng đấu sát chủ Lạ là cho tới lúc này tất cả các đội chủ nhà của vòng 1/16 Champions Legue năm nay đều phải chịu những kết quả thiệt thòi trước các đội khách. Nếu như trong ngày mở màn vòng 1/16, cả hai đội chủ nhà là Celtic và Valencia đều lần lượt thua Juventus (0-3) và PSG (1-2) thì đến hôm sau, cả hai đội chủ nhà Real Madrid và Shakhtar đều bị cầm hoà bởi hai đội khách M.U (1-1) và Dortmund (2-2). Trong số 4 đội chủ nhà thất thế này xem ra cơ hội lật ngược ván cờ của Real là sáng nước hơn, bởi dẫu sao Real vẫn là một tập hợp những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, và một đội bóng được dẫn dắt bởi Mourinho luôn biết phải làm gì để lách qua hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc trả lời sau trận Real – M.U, Mourinho một mặt thừa nhận đội bóng của ông thất thế hơn M.U trước trận lượt về, nhưng một mặt cũng cho biết Real sẽ làm tất cả để tạo nên một cuộc lội ngược dòng kinh điển tại Old Trafford. Cũng dễ hiểu bởi ở mặt trận quốc nội, Real hiện gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Tây Ban Nha với Barcelona, nên Champions League giống như cứu cánh duy nhất của họ ở mùa giải năm nay. Tuấn Thành |