Thế trận chắc chắn còn hơn cả xe bus hai tầng được Iran tổ chức kín kẽ đến kinh ngạc, đặc biệt là trong hiệp 2. Điểm mấu chốt trong hệ thống phòng ngự của họ là khả năng quây bắt Messi và chia cắt tiền đạo này với bộ đôi Higuain và Aguero. Mặc dù được xếp trở lại vị trí trung tâm cùng Aguero, nhưng ở đây Messi cũng bế tắc và gần như không thể phát huy được phẩm chất, kể cả chuyền bóng lẫn đột phá. Quá bế tắc, Argentina cố gắng kéo Iran lên, nhưng đó là lúc khung thành của Romero chao đảo với ít nhất 2 tình huống phản công, tạt cánh đánh đầu suýt thành bàn của Reza và Dejagah.
Sử dụng đủ bài, từ đột phá, đá biên, sút xa đều không được HLV Sabella phải rút cả Aguero lẫn Hguain ra. Nhưng rồi giải pháp Lavezzi và Palacio cũng không tạo ra khác biệt. Thậm chí họ còn suýt bị trả giá với những pha phản công sắc nét, đầy sức mạnh của Iran. Và khi sự tuyệt vọng đã lên đỉnh điểm, Argentina chỉ được giải thoát bởi một giây lóe sáng của Messi bằng cú cứa lòng vẽ ra đường cong tuyệt hảo từ ngoài vòng cấm.
Vậy là đủ. Argentina gần như đã nắm vé vào vòng 1/8.
| Đội hình ra sân Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, F.Fernandez, Rojo, Mascherano, Gago, di Maria (Biglia 90+3’), Messi, Aguero (Lavezzi 77’), Higuain (Palacio 77’). Iran: A.Haghighi, Hosseini, Montazeri, Sadeghi, Nekounam, Shojaei (Heydari 77’), Dejagah (Alireza 85’), Teymourian, Hajsafi (R.Haghighi 88’), Pooladi, Reza. Thẻ vàng Iran: Nekounam (53’), Shojaei (73’) Bàn thắng Argentina: Messi (90+1’) |