Dứt điểm kém và không may mắn…
Khác hẳn so với những lần dự giải trước đây vào các năm 1998 và 2007, năm nay ĐT Công an Việt Nam (ĐT CAVN) đá hai trận mở màn thua cả hai trước các đối thủ Thái Lan và Lào với cùng tỷ số 0-1. HLV Mai Trần Hải lý giải về sự khởi đầu không như ý này: “Tất cả những ai có mặt ở sân Thống Nhất xem 2 trận đấu đều thấy là ĐT CAVN đá ép sân đội bạn và tạo ra vô số các cơ hội ghi bàn. Nhưng vấn đề của chúng ta là các tiền đạo đã không thể chuyển được những cơ hội mười mươi thành bàn thắng. Trong khi ngược lại, hai đội bạn đều chớp thời cơ rất tốt, và đã có được những bàn thắng quyết định chỉ sau 1, 2 cơ hội đầu tiên”.
Theo ông Hải bên cạnh “vấn đề dứt điểm” thì yếu tố may mắn tại hai trận đấu này đã không đứng về phía ĐT CAVN.
…Nhưng phong cách thi đấu tuyệt vời
Ít nhiều tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ qua, cùng các trận đấu chưa thể giành trọn 3 điểm như mong muốn, nhưng ông Hải lại đặc biệt hài lòng về phong cách thi đấu của các học trò. Thực ra trong trận khai mạc giữa Việt Nam - Thái Lan, khi cầu thủ hai đội lao vào những pha tranh chấp 5-5 thì cũng có một vài tình huống các tiền vệ Việt Nam phạm lỗi với cầu thủ đội bạn, nhưng ngay sau khi phạm lỗi cầu thủ của ta đã đến bắt tay xin lỗi bạn, khiến khán giả trên sân không ngừng vỗ tay tán thưởng.
HLV Mai Trần Hải nhận xét: “Trong bóng đá phải có tranh chấp, mà đã tranh chấp thì không tránh khỏi phạm lỗi, nhưng vấn đề là trong gốc gác suy nghĩ của mình các cầu thủ phải mang ý thức tôn trọng đôi chân đối phương. Tôi vui khi thấy các cầu thủ CAVN đã thể hiện rõ điều này, và cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh buồn khi chợt nhớ về V.League - nơi mà tôi cảm giác nhiều cầu thủ bây giờ vào sân chỉ để triệt hạ nhau”.
Ông Hải cho biết, đội CAVN có 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Và trong thành phần thi đấu của đội tại giải có 6 cầu thủ hiện đang làm nghiệp vụ Công an trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những cựu cầu thủ nổi danh một thời như thủ môn Tuấn Điệp của Công an Hải Phòng, hay Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh, Lê Anh Dũng của Công an Hà Nội. Phần còn lại chủ yếu gồm những cầu thủ trẻ đang cùng đội CAVN đá giải hạng Nhì QG.
Ông Hải cho biết: “So với 2 lần dự giải trước đây, lần này lực lượng của chúng ta yếu hơn trông thấy. Nhưng như tôi đã nói đấy, điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được một phong cách chơi bóng đẹp, giàu tính cống hiến”.
Và những ấn tượng từ đội bạn
Sau khi “dốc bầu tâm sự” về những vấn đề của ĐT CAVN, HLV Mai Trần Hải không quên nhận xét về các đội dự giải lần này: “Trong số 4 đội tới đây dự giải thì Lào và Campuchia có lực lượng mạnh mẽ hơn cả. Đấy là điều hết sức dễ hiểu và các đội Công an Lào, Campuchia đều đang thi đấu tại giải VĐQG ở đất nước của mình và đang có những thứ hạng rất cao. Hai đội này về cơ bản cũng đá nhỏ, chuyền ban ngắn giống chúng ta nhưng thể lực và khả năng kết dính lối chơi của họ lại nhỉnh hơn ta. Thái Lan lại là một đội bóng có tính kỷ luật rất cao, kỷ luật cả trên sân lẫn ngoài sân bóng. Riêng đội
Trước khi chia tay chúng tôi để cùng cả đội CAVN ra sân tập, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với Australia vào chiều nay, ông Hải tâm sự rất thật lòng: “Tôi đã dẫn đội CAVN dự giải Công an các nước ASEAN mở rộng lần này là lần thứ 3 rồi, và tôi mong mỏi có thể gắn bó lâu dài với giải đấu này. Bởi đây là một giải đấu thắm tình hữu nghị, luôn khiến cho tôi và những người làm nghề như tôi thấy vô cùng hạnh phúc”.
| Một thoáng cùng ký ức… Nói về Giải bóng đá Công an các nước ASEAN mở rộng lần thứ 3 đang diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), HLV Mai Trần Hải cũng đồng thời nhắc nhiều tới những ký ức rất đẹp về giải đấu ở hai lần tổ chức trước đây. Ông Hải nói: “Năm 1998, giải diễn ra lần đầu, và khi ấy lực lượng Công an Việt Nam có tới 3 đội cùng tham dự là Công an Hải Phòng, Công an Hà Nội, Công an TP HCM. Đấy cũng là giai đoạn mà các đội bóng Công an ở các nước ĐNA có thứ hạng rất cao ở giải VĐQG của mình, nên chất lượng các trận đấu năm đó là rất cao. Năm ấy tôi dẫn đội Công an Hải Phòng, và cho đến tận bây giờ thì những kỷ niệm về trận bán kết CAHP – CAHN trên sân Hàng Đẫy vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời làm bóng đá của tôi. Trận đấu ấy, hai đội găng nhau trên từng mét đất, và đến phút thứ 119 thì tỷ số hòa vẫn được giữ nguyên. Nhưng bất ngờ thay, trong lúc tôi đang chuẩn bị danh sách đá Penalty thì cầu thủ CAHP có bàn thắng “xé lưới” CAHN, khiến cả sân Hàng Đẫy như chết lặng. Vào tới trận chung kết, khi CAHP đối đầu với CATP.HCM thì sân Hàng Đẫy những tưởng có thể “nổ tung” bất cứ lúc nào vì khán giả đã vào sân đông ngoài sức tưởng tượng”. Đến lần diễn ra giải thứ hai năm 2007 thì ông Hải nhớ mãi trận chung kết giữa Việt Ông Hải cho biết: “Không riêng gì tôi đâu, mà tất cả những ai đã từng dự giải đấu này hai lần trước đều cảm nhận rõ ràng đây là một giải đấu truyền thống, giàu hữu nghị, nên tất cả đều mong mỏi, giải sẽ được tổ chức hàng năm”. Ngọc Anh |