Trong ngôi nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp chẳng có gì đáng giá vài trăm ngàn, ông Phạm Văn Sơn, 63 tuổi, ngụ thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thiểu não cho biết: "Con trai đầu của tôi là Phạm Văn Trọng, năm nay 32 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối, cứ 1 tuần phải đi chạy thận nhân tạo 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Để có tiền chạy thận cho Trọng, cả nhà phải làm việc không ngơi nghỉ. Em trai Trọng là Phạm Văn Giáp (25 tuổi) TNGT bị chấn thương sọ não, cuối năm 2008, gia đình chạy vạy, tốn kém hàng chục triệu đồng cứu chữa may thoát chết, nhưng bị di chứng khiếm thính, mọi hoạt động không còn tinh nhanh như trước".
Đang giữa lúc cùng quẫn thì tháng 10/2009 ông Sơn bị người đi xe máy tông vào làm gãy chân rồi bỏ chạy. Gia đình phải bán mảnh đất cuối cùng lo tiền phẫu thuật cho ông. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại, tháng 2/2010, chị Bùi Thị Phượng (25 tuổi), vợ của anh Phạm Văn Giáp được bác sỹ phát hiện có khối u trong tử cung phải phẫu thuật… cũng rất tốn kém. Đến nay kinh tế gia đình ông Phạm Văn Sơn đã khánh kiệt. Chân ông cần được phẫu thuật lại nhưng do không có tiền nên đành bất lực.
Trước tình cảnh của gia đình ông Sơn, họ hàng, bà con chòm xóm ai cũng thương, nhưng do nghèo nên chỉ giúp đỡ được chút ít. Rất mong các nhà hảo tâm bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình ông Phạm Văn Sơn qua cơn hoạn nạn.
Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Báo CAND (66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), điện thoại (04.394 20595), hoặc ông Phạm Văn Sơn, theo địa chỉ trên