Ông Bảy và bà Nhiều cưới nhau sinh được 3 người con. Hiềm nỗi đứa con gái thứ hai là cháu Nguyễn Thị Phước Duyên bị di chứng chất độc da cam nên đến nay đã 14 tuổi vẫn như đứa trẻ lên 5, thân thể còi cọc, nằm liệt một chỗ, không biết gì cả. Bao nhiêu năm qua vợ chồng ông Bảy, bà Nhiều làm lụng dành dụm từng đồng để lo thuốc thang chạy chữa bệnh cho con gái; lại cũng phải lo cho hai con còn lại là cháu Nguyễn Phước Tùng (17 tuổi) và Nguyễn Phước Tiến (12 tuổi) ăn học.
Trong khi, ông Bảy làm phụ hồ, vợ buôn thúng bán mẹt nên đồng tiền kiếm được cứ như "gió vào nhà trống". Cũng vì vậy mà vợ chồng ông Bảy không có được một mái nhà riêng để che mưa nắng, phải dắt díu con cái vào sống tạm trong một căn nhà bỏ hoang mà chủ nhà đã vào sinh sống ở TP HCM.
Thời gian gần đây, bà Nhiều ngã bệnh, đi bệnh viện khám bác sĩ bảo bà mắc chứng cao huyết áp. Thế là gánh nặng gia đình dồn lên vai ông Bảy. Hôm chúng tôi đến, ông Bảy mắt đỏ hoe nói rằng, gia cảnh khốn khó, cùng cực nên có thể đành chấp nhận cho 2 con trai nghỉ học để đi làm, phụ giúp ông nuôi sống gia đình, dành dụm chút ít tiền chữa bệnh cho bà Nhiều và con gái. Các cháu Tùng năm nay lên lớp 11, cháu Tiến thì lên lớp 6, cả hai rất ham học, song ông đành cắn răng chấp nhận...
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Bảy, mong sao các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình họ vượt qua khốn khó, giúp đỡ các con ông Bảy được tiếp tục cắp sách tới trường trong năm học mới 2011-2012 này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 66, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc Văn phòng TT Báo CAND tại 56, Lý Tự Trọng, Đà Nẵng; hoặc ông Nguyễn Bảy, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, Quảng Nam