Chuyện tình cảm động
Anh Bùi Quang Lộc sinh trưởng trong gia đình thuần nông, ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa. Năm 1984, khi đang học lớp 11 Trường THPT Trần Quý Cáp, bỗng dưng anh Lộc phát bệnh đau đầu dữ dội và đôi mắt nhức nhối ngày đêm. Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh thiên đầu thống, ảnh hưởng thần kinh thị giác. 5 năm sau đôi mắt anh Lộc không còn nhìn thấy gì. Những năm đầu bị khiếm thị, anh luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường.
Đầu tháng 10/1993, nghe tin thị xã Ninh Hòa vận động thành lập Hội Người mù, anh Lộc nhờ người thân đưa tới tìm hiểu và tham gia học chữ Brai. Ngoài việc học chữ, người khiếm thị còn học bó chổi, chẻ tăm tre để mưu sinh.
Nhờ những kiến thức xã hội tiếp thu khi chưa bị mù và cung cách nói chuyện nhỏ nhẹ, lưu loát, cá tính hiền lành, nên anh Lộc được bầu làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Người mù Ninh Hòa.
Ngày đầu thành lập hội chỉ có 11 hội viên, còn bây giờ đã lên tới 260 người, trong số đó có Lê Thị Thủy (37 tuổi), trú ở xã Ninh Bình bị mù bẩm sinh và rất thích nghe anh Lộc kể lại những hình ảnh đã nhìn thấy trong cuộc sống đời thường khi chưa lâm bệnh. Sau những lần trò chuyện như thế, một tình yêu chớm nở. Khi nghe anh Lộc bày tỏ ý định lấy vợ cùng số phận, gia đình anh không tán thành, vì lo ngại họ sẽ không lo được cuộc sống cho mình trong quãng đời còn lại.
Trong khó khăn vẫn lạc quan
Vượt qua lực cản gia đình, anh Lộc và chị Thủy chung sống trong căn phòng nhỏ ở cơ sở sản xuất chổi của Hội Người mù Ninh Hòa. Niềm vui lớn đến với họ khi đứa con trai chào đời vào giữa tháng 4/2000 và được đặt tên là Bùi Ngọc Thịnh. 10 tháng sau, niềm vui đó hóa thành nỗi buồn khi mọi người phát hiện bé Thịnh không nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Nghe bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ có nguy cơ bị mù, vợ chồng anh Lộc ôm con đến nhờ Hộp thư nhân đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và được những nhà hảo tâm ủng hộ hơn 64 triệu đồng. Cháu Thịnh được đưa vào TP Hồ Chí Minh rồi ra Viện mắt Trung ương để chữa, nhưng kết cục vợ chồng anh Thịnh đành ôm con trở về trong nỗi tuyệt vọng vì đôi mắt bé Thịnh bị mù vĩnh viễn. Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ mới sử dụng hơn 20 triệu đồng, vợ chồng anh Lộc chỉ "xin" thêm 20 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm cho cháu Thịnh, phần còn lại họ đề nghị hộp thư truyền hình nhân đạo chia sẻ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim. Đáp lại nghĩa cử cao đẹp ấy, Quỹ từ thiện - xã hội tỉnh Khánh Hòa xây tặng họ ngôi nhà cấp 4 vào năm 2003.
Tình cờ một lần đến thăm, ông Ba Thiên - một tay đờn ca tài tử ở xã Ninh Phụng phát hiện cậu bé khiếm thị có năng khiếu âm nhạc, biết "đàn" bằng miệng, gõ "trống" bằng bát đũa theo lời ca của người khác, nên ông Thiên hướng dẫn cháu Thịnh học đàn tân cổ và chơi trống. Cậu bé sáng dạ đến mức chỉ vài tháng sau đã tự mình cầm đàn và ngồi trước dàn trống để trình diễn như một nghệ sĩ tí hon chuyên nghiệp, khiến cho nhiều người phải cảm phục. Đến nay, cậu bé đã chơi được 5 loại nhạc cụ: trống, đàn tân cổ, sến, nhị và organ.
Không chỉ tự lo cho chính mình và vợ con, anh Bùi Quang Lộc còn điều hành cơ sở sản xuất chổi, tăm tre và nhang của Hội Người mù Ninh Hòa hoạt động hiệu quả gần 10 năm qua. Hiện nay, cơ sở có 32 lao động, mỗi năm sản xuất hơn 20.000 cây chổi đót, chổi cọng dừa; 50.000 gói tăm tre và 10.000 bó nhang. Thu nhập mỗi người chỉ gần 500.000 đồng/tháng, nhưng bù lại là họ được gặp gỡ giao lưu, động viên nhau tự tin vượt lên số phận nghiệt ngã để sống vui và có ích đối với xã hội