Chúng tôi tìm về xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào một sáng đầu thu. Cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng, làng quê tưởng yên ả thế nhưng đằng sau là nỗi đau vô cùng lớn bởi căn bệnh không rõ nguồn cơn: Căn bệnh ung thư. Hiện nay khá nhiều làng, xã ở Yên Thành đang chịu nỗi đau này. Trong đó, đáng thương nhất là đau của chị Lê Thị Loan (43 tuổi) trú tại xóm 5, xã Trung Thành, Yên Thành (Nghệ An).
Chị kể, chiều 30 Tết năm 2010, trong lúc làng xã đang chuẩn bị mọi thứ để đón xuân thì tại nhà chị một đám tang lạnh lẽo đã được tổ chức, để đưa tiễn người chồng về cõi thiên thu sau gần một năm mang căn bệnh ung thư máu. "Đau đớn lắm chú à, bố nó đã phải bỏ 3 đứa con lại cho tôi, để rồi hôm nay hai trong ba đứa đó sẽ lại phải theo bố nó như năm nào".
Thế rồi, nỗi đau lại tiếp tục đến với chị khi đứa con gái thứ 2 của vợ chồng chị là em Trần Thị Vân Anh (13 tuổi) đang hôn mê, nằm chờ chết bởi bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối. Con trai út của chị là Trần Văn Dũng (10 tuổi) bệnh ho ra máu hơn hai tháng nay và có thể là giống căn bệnh của người bố.
Tới thăm gia đình chị còn có cô giáo Nguyễn Thị Xuân - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thành. Cô Xuân vừa lau nước mắt vừa nói: "Mặc dù Vân Anh đã lên lớp 7, nhưng hình ảnh của cô bé mảnh dẻ, chăm ngoan học giỏi năm nào giờ vẫn như in trong đầu chúng tôi trong mấy năm qua, nỗi đau mà cháu gánh chịu là quá lớn, căn bệnh hiểm ác đã không cho cháu tiếp bước đến trường".
Mặc dù nằm mê mệt mỗi khi tỉnh cháu la hét và kêu đau, nhưng khi tôi hỏi cháu có ước mơ gì, Vân Anh chỉ khẽ lời qua tai tôi: "Ước mơ đi học của cháu hết… hết rồi chú ạ!". Mọi tài sản trong nhà chị cứ thế mà ra đi, mọi khoản vay mượn trong làng ngoài xóm đều được chị lui tới, nhưng những đứa con nào đâu có khoẻ lại.
Ấy vậy mà chị vẫn cứ hi vọng sẽ có phép mầu nào đó cữu rỗi cho thân phận mình. Số tiền vay mượn của chị ngày một lớn dần lên, ý định bán nhà để cứu con đã được chị tính tới bởi số tiền 150 triệu đồng không có cách gì để chị trả nổi.
Bác Trần Văn Minh - xóm trưởng xóm 5 cho biết "Hoàn cảnh của chị Loan cả cái xã này ai cũng biết, xóm cũng đã vận động mọi người giúp đỡ, nhưng số tiền có thấm tháp vào đâu, chỉ là làng xóm giúp nhau lúc hoạn nạn, giờ chỉ mong những nhà hảo tâm cứu giúp để nó có thể đứng dậy khi không may những đứa con theo bố mà bỏ mẹ ra đi".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên của chị Loan hoặc Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.3942059