Gần 60 tuổi, người cựu binh phục vụ trong lực lượng Công an năm xưa hằng ngày vẫn cần mẫn chăm lo cho những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh. Ở cái tuổi xế chiều, lại là thương binh lẽ ra phải được hưởng cái thú điền viên, vui vẻ bên con cháu nhưng ông vẫn muốn "trả nợ đời". Hễ nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, các em học sinh, sinh viên hiếu học mà không có điều kiện đến lớp là ông lại trằn trọc cả đêm, mất ngủ tìm cách liên lạc, vượt hàng chục cây số đến xác minh, vận động các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ giúp họ vượt qua cơn khó khăn…
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hồi chống Mỹ, gia đình ông Quang Minh Đức cũng là cơ sở hoạt động cách mạng của địa phương. Năm 12 tuổi, chàng thiếu niên Minh Đức đã làm công tác giao liên, tham gia đội du kích ở xã. Sau giải phóng, ông được điều động về phục vụ trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp nhưng vì điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên ông thôi công tác, về làm kinh tế ở quê nhà và tham gia Công an xã Phong Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vào những năm 1980 - 1985 rồi mới nghỉ hẳn.
Nghỉ phục vụ trong ngành Công an, ông quay sang làm kinh tế. Ông kể thời bấy giờ, hoàn cảnh kinh tế gia đình lúc ấy rất khó khăn. Nhà có 3 công vườn tạp, lại là đất bạc màu và một phần sử dụng làm đất ở nên gia đình lúc nào cũng lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Thương cảm cho gia đình ông, kinh tế khó khăn, lại bị thương mất một phần chân phải nên một đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp lúc đó đã giới thiệu ông cho xí nghiệp thuốc lá nhận mối đi bán lẻ và bỏ sỉ lại cho các đại lý.
Hằng ngày, ông túc tắc đạp xe, rong ruổi đi tận các vùng quê để bán hàng cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Cũng trong thời gian này, đi buôn bán nhiều nơi, ông đã chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, éo le. Lúc đó, ông tự nhủ với lòng, sau này có cuộc sống khá hơn sẽ dành dụm tiền hỗ trợ các trường hợp khó khăn vượt qua lúc ngặt nghèo, có cuộc sống tốt hơn.
"Năm đó, đứa con trai lớn đi học được miễn 50% học phí vì gia đình chính sách. Số tiền không nhiều lắm, chỉ vài chục ngàn đồng nhưng nhà đang còn phải chạy ăn từng bữa thì nó lại mang một ý nghĩa lớn lao, một miếng khi đói bằng một gói khi no chú à" - ông Đức hồi tưởng lại chặng đường khó khăn của gia đình.
Ươm "mầm xanh" cho ngày mai
Sau 25 năm ngược xuôi mưu sinh, kinh tế gia đình ông Đức cũng đã tạm ổn. Ông mở tiệm tạp hóa nhỏ nằm cặp trên QL54 làm kế sinh nhai. Từ 3 năm nay, ông toàn tâm đi làm từ thiện, gom góp tiền bạc, vận động những người cùng chí hướng hỗ trợ cho những mảnh đời còn gặp khó khăn. Hiện nay, ông cũng dành toàn hộ những đồng lương thương binh và một phần thu nhập của gia đình để tiếp sức cho 22 học sinh (HS), sinh viên (SV) hiếu học có điều kiện gia đình quá khó khăn. Trong đó có 2 SV (mỗi tháng 600.000đ/tháng/SV), 3 HS THPT (150.000đ/tháng/HS) và 17 em HS tiểu học và THCS (100.000đ/tháng/HS).
Số tiền trên là một sự hỗ trợ thiết thực nhất, vừa động viên các em cố gắng học tập phấn đấu có một tương lai tốt hơn, ươm “mầm xanh” cho xã hội những con người có ích. "Nhiều trường hợp trẻ em nông thôn các vùng quê nghèo không đủ điều kiện đi học nếu giúp được một học sinh tiếp tục đến trường là bớt một mảnh đời khổ hạnh, giúp cho xã hội một con người hữu ích, tránh được cái vòng luẩn quẩn thất học và nghèo đói" - ông chia sẻ.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, phong trào từ thiện của xã Phong Hòa hiện đã phát triển gần như đạt mức chuyên nghiệp, người người cùng chung tay làm công tác từ thiện. Ở xã có cả đội thợ hồ, đội thợ mộc, đội nấu cơm… luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Ai nhà sập, chỗ nào cần xây dựng… chỉ cần hô lên một tiếng là anh em tập trung đông đủ. Ai vào việc nấy đã được phân công từ trước.
Tính từ đầu năm 2011 đến nay, ông Đức và tập thể những người làm công tác xã hội từ thiện đã vận động xây dựng và bàn giao được 5 căn nhà tình nghĩa, 4 cây cầu đúc nông thôn đã đưa vào sử dụng và đang tiếp tục xây dụng thêm 2 cây cầu nữa. Hiện tại xã cũng đang vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để mua thêm xe cấp cứu, phục vụ miễn phí cho người nghèo trong lúc cấp bách