Thế nhưng, cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích, 4 tuổi, ngụ tại 23B, đường 13, khu phố 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM đang phải duy trì sự sống chỉ với 5cm ruột còn lại (phần ruột non).Khi Ngọc Bích được 2 tháng tuổi, cha của cháu mất do tai nạn giao thông.
Lên 2 tuổi, cháu phát bệnh xoắn ruột, phải cắt bỏ phần ruột bị xoắn, chỉ còn khúc ruột dài 5cm. Nhưng bệnh của Bích chưa dừng lại ở đó mà còn bị tắc ruột, dính ruột, phải tiếp tục phẫu thuật ba lần sau đó. Trong những ngày này, Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TP HCM vẫn đang tiếp tục điều trị cho cháu sau ca mổ lần thứ 4.
Theo các bác sĩ, sống được với khúc ruột cực kỳ ngắn như thế là một điều kỳ diệu. Trong đó việc chăm sóc cháu rất khó khăn, tỉ mỉ do phải nuôi cháu ăn uống qua đường tĩnh mạch. 2 năm nay cháu Bích sống hoàn toàn trong BV Nhi đồng 2. Đau đớn hơn khi cách đây không lâu do quá đỗi đau buồn trước bệnh tình của con, người mẹ quẫn trí đã bỏ đi. Bà nội phải nuôi cháu.
Hiện tại, một tay bà nội cháu Ngọc Bích vừa nuôi cháu, vừa phải chăm sóc 2 cụ thân sinh nên hết sức khó khăn. Với nghề buôn bán tạp hóa nhỏ để duy trì miếng ăn cho cả gia đình toàn người già và bệnh tật này đã là chật vật nay phải tạm ngưng để chuyên tâm chăm sóc cháu Bích trong BV.
Họ đang rất cần sự sẻ chia hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Từ thiện Báo CAND, VPĐD TP HCM, số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 TP HCM; hoặc địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, số 23B, đường 13, khu phố 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM. Điện thoại: (08) 22402820