Trong căn nhà tuềnh toàng, trống huơ trống hoác ở xóm chài Phú Tân, xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam), chị Lê Thị Nhân buồn bã bế con gái 4 tuổi là cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân, nghẹn ngào nói: “Vợ chồng em đã chạy vay mượn khắp nơi mới có được số tiền đưa cháu đi chữa bệnh. Hiện giờ tài sản chẳng có chi, cái ăn của cả nhà cũng thiếu, nợ nần chồng chất. Nếu không có tiền để tiếp tục đưa cháu đi chữa bệnh, chắc cháu khó sống được rồi...”.
Cháu Ngân là con đầu lòng của chị Nhân và anh Nguyễn Văn Rê (25 tuổi). Hai vợ chồng làm nghề chài lưới trên sông nuôi con nhỏ và cha mẹ già. Trong khi đó, cha anh Rê là ông Nguyễn Văn Vũ cũng đã bị bệnh trĩ và bệnh đại tràng mạn tính nặng nhiều năm, song vì nghèo khó nên không có tiền để mổ điều trị. Đã nghèo khó lại càng thêm khó khi cháu Ngân bị ốm, đưa đi Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám, các bác sĩ phát hiện cháu mắc chứng “U nguyên bào thần kinh trong bụng”.
Vợ chồng chị Nhân chạy đôn, chạy đáo vay mượn tiền đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng II TP Hồ Chí Minh chữa trị. Mặc dù cháu Ngân có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng qua 3 lần hóa trị, gia đình phải tốn trên 40 triệu đồng do phải mua thuốc ngoài và trả tiền cho những khoản không nằm trong danh mục bảo hiểm...
Theo bệnh án thì cháu Ngân phải qua 7 lần hóa trị mới có khả năng chữa bớt bệnh. Nhưng, hiện tại vợ chồng chị Nhân không còn biết vay mượn ở đâu để có tiền đưa cháu Ngân tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cháu Ngân điều trị bệnh tật, có được cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc chị Lê Thị Nhân ở thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam