Kết thúc chuỗi ngày mưa xuân lất phất, chúng tôi đến với Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Đông (số 84, khu Cầu Đơ 4, Hà Đông, Hà Nội). Xuất hiện trước mắt chúng tôi đầu tiên là hình ảnh một khu nhà 3 tầng hình chữ L nhỏ bé, khuất trong một con ngõ cũng nhỏ nhưng khuôn viên rất sạch sẽ, gọn gàng. Hàng chục em từ độ tuổi thiếu nhi đến thanh thiếu niên ríu rít chuyện trò và ngoan ngoãn cất tiếng chào những cô - chú, anh - chị mặc sắc phục CAND. Những đôi mắt tròn, những nụ cười bẽn lẽn ánh lên vẻ mừng vui…
Niềm nở đón tiếp chúng tôi, bác Trần Thục Ninh, GĐ quản lý trung tâm cho biết, trung tâm là mái nhà tình thương nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục, dạy nghề cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Trong 15 năm qua, các cháu được sống trong niềm thương yêu của cả cộng đồng, của các cơ quan, doanh nghiệp, và đặc biệt là được sự quan tâm của các tấm lòng nhân ái. Hoạt động của trung tâm mang tính chất gia đình, trung tâm có 4 gia đình, mỗi gia đình có từ 13 – 14 cháu, được một cô quản lý chăm sóc mà các cháu gọi bằng mẹ. Có 52 cháu trưởng thành, đã học xong chương trình phổ thông, 24 cháu vào được các trường đại học, cao đẳng. Sau khi lớp các anh chị lớn lên, trung tâm tiếp tục nhận các cháu bé, hiện có 1 cháu học mẫu giáo, 12 cháu học THCS, 21 cháu học THPT...
Điều khiến bác Thục Ninh và những người mẹ ở trung tâm tự hào nhất, có lẽ là đến thời điểm hiện tại chưa có cháu nào vi phạm pháp luật hay gặp các vấn đề xã hội, mà các cháu ở trung tâm được rèn luyện về mặt đạo đức, gắn bó mật thiết với trung tâm, với bà, với các mẹ. Đặc biệt trong mối quan hệ giữa các anh, chị em trong các gia đình luôn biết đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, được các thầy cô giáo quan tâm và khen ngợi. Chính sự ngoan ngoãn, giỏi giang của các em khiến những người làm công tác xã hội từ thiện như chúng tôi càng cảm thấy xót thương và đồng cảm hơn với những cảnh ngộ của các em.
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Chi đoàn Báo CAND và Đoàn Thanh niên Cục Trinh sát ngoại tuyến chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ cùng trẻ em mồ côi tại trung tâm.
Ở trung tâm có nhiều trẻ mồ côi là anh, chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ, như trường hợp bé Phùng Văn Tưởng (10 tuổi), cùng chị gái Phùng Thị Hải Yến (13 tuổi), nhà ở Ba Vì, bố bị bệnh mất sớm, năm 2012 mẹ các em cũng ra đi do bị bệnh hiểm nghèo. Hay nhiều em vừa mồ côi lại có hoàn cảnh khó khăn, như hai anh em ruột Đặng Văn Hiệp (19 tuổi) và Đặng Thị Hòa (17 tuổi), quê Ứng Hòa vào trung tâm đã được 10 năm, mẹ mất năm 2003, bố bị bệnh thần kinh; hay em Lưu Thảo (sinh viên ĐH năm thứ 2), bố mất sớm, mẹ bỏ đi từ năm 2 tuổi, ở với ông nội ngoài 80 đã già yếu, hiện chỉ nằm một chỗ…
Giữa sự bình lặng thường ngày của những người bà, người mẹ và các con ở trung tâm thì sự có mặt của gần 30 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Báo CAND, Cục Trinh sát ngoại tuyến đã tạo nên một không khí đầm ấm.
Xúc động trước tình cảm của các cô chú Công an, cháu Chu Minh Đoàn (9 tuổi), quê Ba Vì, mồ côi bố từ nhỏ bẽn lẽn bày tỏ: “Cháu rất vui vì hôm nay được các cô chú tới thăm, vậy là chúng cháu lại có thêm sách đọc, thêm dụng cụ học tập và được ăn nhiều bánh kẹo”. Còn em Đặng Thị Hòa nghẹn ngào nói: “Sự quan tâm của mọi người khiến chúng em cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy bên cạnh mình có rất nhiều người thương yêu, mình không cô độc…”.
Vui mừng và cảm kích trước những tấm lòng nhân ái, bác Trần Thục Ninh thay mặt các cháu cảm ơn sự quan tâm của các đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Báo CAND và Cục Trinh sát ngoại tuyến dù bận rộn, có nhiều công việc phải giải quyết vẫn dành thời gian hết sức quý báu thăm các cháu. Hy vọng hành động nhỏ bé của chúng tôi không chỉ giúp san sẻ phần nào khó khăn của các em, mà còn có tác dụng lan tỏa, để thêm nhiều đoàn thể biết đến trung tâm, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay với trung tâm nuôi dạy các em khôn lớn, trưởng thành…
| Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Đông hiện đang nuôi dưỡng 55 em; 29 nam và 26 nữ; bé nhất là 5 tuổi, lớn nhất là 22 tuổi - hiện đang học đại học năm thứ 4. Các cháu đều có hoàn cảnh và số phận khác nhau, có cháu mồ côi cha, mồ côi mẹ, có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cháu là con thương binh, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam… |