Trong bóng đá có những điều mà người ta không thể giải thích được, những điều mà người ta cho là lời nguyền mà để giải được nó phải trải qua rất nhiều thế hệ mới giải được. Trong năm 2012, có một lời nguyền đã được giải khi Tây Ban Nha đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro 2012, và hôm nay với trận chung kết bóng đá nam Olympic 2012 này Braxin đứng trước cơ hội lịch sử để giải lời nguyền giành cho đội bóng vàng xanh nếu họ chiến thắng đối thủ Trung Mỹ Mexico.
Trên sân Wembley hôm nay các vũ công Samba đã có trong đội hình những gì được xem là tinh tuý nhất của một nền bóng đá hùng mạnh nhất hành tinh, nhưng cũng như bao thế hệ đàn anh, Neymar và các đồng đội lại một lần nữa phải nuốt hận nhìn đối thủ giành chức vô địch.
Không giống như hai lần vào chung kết trước (1984, 1988) gặp Pháp và Liên Xô hay trận bán kết ở Bắc Kinh cách đây 4 năm với đại kình địch Achentina, lần này Braxin chỉ phải gặp một Mexico được xem là dưới cơ hoàn toàn so với họ, trước màn trình diễn ở các trận đấu trước thì các cổ động viên xứ sở Samba đang hy vọng vào chiếc huy chương vàng bóng đá nam Olympic - thứ duy nhất còn thiếu trong bảng vàng thành tích của đội bóng Nam Mỹ này. Tuy nhiên có một cái tên đã làm họ phải thất vọng. Cái tên đó là Peralta, chính anh đã là người mở đầu cho cơn ác mộng của Braxin hôm nay cũng như là người đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch môn bóng đá nam Olympic năm nay của các vũ công Samba. Bàn thắng từ giây thứ 38 của anh được ghi với sự giúp sức bất tắc dĩ của Rafael bên phía Braxin đã làm đảo lộn mọi tính toán của đội bóng vàng xanh cũng như đem về một lợi thế lớn cho Mexico.
Sau bàn thắng này, Mexico đội bóng lần đầu tiên được chơi trận chung kết bóng đá nam Olympic đã thoải mái triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình, trong khi đó đối thủ của họ Braxin thì lại đá như gà mắc tóc, các mũi nhọn tấn công như Neymar hay Ocar bị kèm chặt.
Trong một ngày không may mắn rất nhiều cơ hội trôi qua mũi giày của các cầu thủ áo vàng, các tiền đạo Braxin đã không thể sửa chữa sai lầm của hàng thủ như các trận đấu trước đó gặp Belarus (ở vòng bảng) hay Honduras (tứ kết).
Bên kia chiến tuyến, Mexico rình rập chờ cơ hội, họ thủ vững chắc phần sân nhà xây dựng một bức tường thành quanh cầu môn của thủ thành Corona và thỉnh thoảng lại tung ra những miếng phản công sắc lẹm như dao về phía cầu môn đối phương, và nếu không có may mắn thì lưới của Braxin đã rung lên ở tình huống Fabian đối mặt với thủ thành Gabriel.
Tuy nhiên anh cũng không phải tiếc lâu bởi sau đó ít phút anh đã có bàn thắng thứ 2 chính thức đặt dấu chấm hết cho U23 Braxin ở Olympic lần này dù sau đó Hulk có gỡ lại 1 bàn cho đội bóng áo vàng xanh.
Trước trận đấu này, Mexico đã gặp bất lợi lớn khi cầu thủ quan trọng Giovani Dos Santos đã vắng mặt, cựu cầu thủ của Barca dính chấn thương trong trận bán kết với Nhật Bản, trong khi đó Braxin ra sân với đội hình không có sự thay đổi nào so với trận thắng Hàn Quốc 3-0 cách đây ít ngày. HLV Menezes tiếp tục sử dụng Alex Sandro và để Hulk trên băng ghế dự bị.
Với sự thăng hoa qua từng trận đấu, tưởng như các vũ công Samba sẽ trình diễn một lối chơi bốc lửa trên sân Wembley để leo lên ngôi vương bóng đá nam Olympic lần đầu tiên nhưng không mọi sự đã diễn ra hoàn toàn khác. Nếu phải quy trách nhiệm cho kết quả không được mong đợi này thì cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Rafael. Với pha phô diễn ngớ ngẩn tại sân nhà, trung vệ này đã cho Aquino cơ hội cướp bóng và sau đó tung đường chuyền để Peralta kết thúc, lúc đó mới chỉ giây thứ 38 của trận đấu.
Điều đáng nói là sau sai lầm chết người đó Rafael dường như chẳng chịu rút ra kinh nghiệm nào. Từ đó cho đến lúc được thay ra, trung vệ Braxin vẫn thỉnh thoảng "biểu diễn" những pha bóng "ngô nghê" tạo đất cho các tiền đạo Mexico cướp bóng phản công. Có lẽ không thay Rafael sớm là một sai lầm của HLV Menezes.
Nhận bàn thua sớm không là điều gì quá bất ngờ với U23 Braxin bởi ở vòng bảng và bán kết họ cũng đã từng bị chọc thủng lưới trước để sau đó thắng ngược với mỗi trận có 3 bàn thắng được ghi. Và thực ra nếu tính cả bàn thắng này thì đây mới là bàn thua thứ 3 của họ ở Olympic London 2012. Thống kê như vậy để thấy tại sao sau bàn thua đó cho đến tận phút thứ 15 mà ông lớn Braxin vẫn "ung dung" để Mexico nắm quyền kiểm soát bóng cao tới 56%.
Tuy nhiên, đối thủ của Braxin ở trận chung kết không "dễ xơi" như các đội bóng trước. Hôm nay Mexico đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự nhiều lớp cực kì hiệu quả khi các mũi nhọn của Braxin bị họ khoá chặt và bằng chứng là từ phút 15 trở đi cho đến hết trận Braxin đã hoàn toàn áp đảo trên sân nhưng các chân sút của họ đã trở lên hết sức vô duyên với khung thành Corona.
Hôm nay cả Neymar lẫn Damiao - cầu thủ đang đứng đầu danh sách ghi bàn đều bị kèm chặt, mỗi khi họ có bóng là ngay lập tức có từ 2, 3 cầu thủ Mexico kèm chặt. Chính lối chơi áp sát không ngại va chạm đã hạn chế rất nhiều kỹ thuật siêu đẳng của các vũ công Samba. Khi cả hai mũi nhọn đó bị khoá thì cơ hội của U23 Braxin đến nhiều cái tên khác và cơ hội rõ nét đầu tiên là của Ocar. Bản hợp đồng mới của Chelsea nhận được đường chuyền từ Damiao tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng lại quá hiền để đánh bại thủ thành Corona.
Phút 38 tiền đạo mới vào thay người Hulk tung một cú sút trái phá từ khoảng cách 30 mét khiến thủ thành Mexico bắt không dính bóng tuy nhiên Damiao lại phản ứng chậm chạp khiến cơ hội bị bỏ lỡ.
Các cơ hội của Braxin ở hiệp 1 kết thúc với tình huống Romulo đánh đầu vọt xà từ cú đá phạt của Neymar.
Sau giờ nghỉ, bất ngờ các vũ công Samba đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi Neymar đã có hai pha dứt điểm khiến cổ động viên Mexico thót tim trước đó Hulk cũng đã khiến Diego Reyes của Mexico phải phạm lỗi để ngăn cản anh, nhưng cái điều mong đợi nhất là bàn thắng thì vẫn chưa đến.
Hàng công chưa tạo được đột biến, thì hàng thủ lại tiếp tục phạm sai lầm, khi ở phút 64 các hậu vệ Braxin để Marco Fabian phá bẫy việt vị thành công đối mặt với thủ môn và tung ra tới 2 cú sút và nếu không có xà ngang thành cầu thủ thứ 12 thì có lẽ các vũ công Samba đã phải nhận bàn thua thứ 2.
Chỉ 5 phút sau đó Mexico lại có tình huống gây sóng gió trước khung thành Braxin, lần này họ đã đưa được bóng vào lưới song trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.
Đến phút thứ 72 lại một tình huống phản công nữa của Mexico khi thủ thành Gabriel phán đoán sai, nhưng trước cầu môn trống, Fabian lại đánh đầu vọt xà. Thật tiếc nuối cho Fabian, tuy nhiên U23 Mexico thì không phải tiếc nuối vì chỉ 2 phút sau đó từ một pha đá phạt Peralta di chuyển khôn khéo đánh đầu làm tung lưới Gabriel. 2-0 cho Mexico - huy chương vàng Olympic gần như chắc chắn đã là của họ.
Sau bàn thua này hàng tấn công của đội bóng đã ghi 15 bàn ở 5 trận đấu trước đó vẫn hoàn toàn bế tắc và dù đã tung Lucas vào sân nhưng U23 Braxin cũng chỉ có được bàn rút ngắn tỉ số từ một nỗ lực cá nhân của Hulk ở phút 90.
Thời gian 2 phút bù giờ không đủ để Braxin làm nên điều kì diệu. Chúc mừng Mexico với lần đầu tiên vào chung kết bóng đá nam Olympic, họ đã có chiếc huy chương vàng