Mới đây nhất, nữ cảnh sát trưởng trẻ tuổi ở thị trấn Praxedis Guadalupe còn phải ôm con chạy sang Mỹ và xin tị nạn vì lo sợ bị giết. Cảnh sát trưởng ở thành phố vùng biên Ciudad Juarez cũng đang cân nhắc việc từ chức chỉ sau hai ngày nhậm chức do nhận được quá nhiều lời đe dọa sát hại. Cuộc chiến chống ma túy ở Mexico đang ngày càng gặp khó khăn khi mà cảnh sát bị biến thành mục tiêu săn đuổi của bọn tội phạm.
Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Ciudad Juarez Adrian Sanchez cho hay, Cảnh sát trưởng Leyzaola Perez đang tạm lánh ở một nơi an toàn chỉ đúng hai ngày sau khi nhậm chức. Nguyên do là vì ông liên tục nhận được những lá thư đe dọa sát hại được ký là của băng nhóm buôn bán ma túy Sinaloa.
Hai người tiền nhiệm của ông Leyzaola Perez trước đó cũng từ chức bởi họ không chịu nổi áp lực công việc cũng như những mối lo ngại về sự an toàn cho bản thân và gia đình. Bản thân ông Leyzaola Perez trước khi tới nhậm chức tại Ciudad Juarez cũng đã giữ vị trí cảnh sát trưởng ở Tijuana và nhiều lần thoát chết trong các vụ ám sát hụt. Và dù nổi tiếng là một "khắc tinh của tội phạm buôn bán ma túy", song thời gian gần đây, ông Leyzaola Perez bắt đầu cũng thấy "nhụt chí" khi suốt ngày phải lo lắng cho sự an nguy của vợ và các con.
Trong khi đó, hãng tin CNN cho hay, 3 ngày sau khi được thông báo bị sa thải vì rời bỏ vị trí làm việc, hôm 12/3, nữ Cảnh sát trưởng Marisol Valles Garcia đã nộp đơn xin tị nạn ở bang Texas của Mỹ. Sau đó, cô đã bí mật thuê 8 nữ cảnh sát đặc nhiệm đến bảo vệ cho các thành viên trong gia đình mình hiện vẫn đang sống tại thị trấn Praxedis Guadalupe, một trong những thị trấn bạo lực nhất của Mexico. Kế hoạch của Marisol Valles Garcia là nhanh chóng thuyết phục bố mẹ chạy trốn sang Mỹ cùng mình.
Trước đó, cô đã "đánh lừa" dư luận bằng một lá đơn xin nghỉ phép vì con ốm nhưng thực chất là nữ cảnh sát 20 tuổi này đã cùng con trai 2 tuổi và người cô họ chạy trốn sang Mỹ. Quá ngày nghỉ phép mà không thấy Marisol Valles Garcia trở về, lại nhận được thông tin về sự chạy trốn của cô, chính quyền địa phương đã quyết định sa thải cô. Đối với lực lượng cảnh sát trong vùng, sự ra đi của nữ cảnh sát trưởng trẻ tuổi là một cú đấm mạnh khiến người ta lo sợ đến tương lai của việc phát triển lực lượng cảnh sát vùng biên.
Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, nữ sinh viên chuyên ngành tội phạm học này từng gây xôn xao thế giới khi nhậm chức Cảnh sát trưởng tại Praxedis Guadalupe. Cô từng có những tuyên bố khá mạnh mẽ là sẽ giữ gìn an ninh của thị trấn Praxedis Guadalupe mà không cần dùng đến bạo lực hay súng đạn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Marisol Valles Garcia đã tỏ ra nản chí bởi liên tục nhận được những lời đe dọa ám sát.
Người tiền nhiệm của Marisol Valles Garcia tại thị trấn Praxedis Gualupe đã bị sát hại hồi tháng 7-2009 và thị trấn này đã rơi vào tình trạng không có cảnh sát cho đến khi cô nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái. Nay, khi Marisol Valles Garcia bỏ chạy, tình trạng này lại tái diễn.
Điều đáng chú ý là hiện tượng cảnh sát bỏ việc không còn là mới ở Mexico. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 40 cảnh sát làm đơn xin ra khỏi ngành vì lý do an ninh.
Tháng 10 năm ngoái, 14 sĩ quan trong đơn vị cảnh sát ở thị trấn Los Ramones, phía Bắc Mexico cũng đã từ chức sau khi một nhóm tay súng tấn công vào trụ sở cảnh sát vào ban đêm. Mặc dù không ai bị thương trong vụ tấn công đó nhưng Thị trưởng Santos Salinas Garza phải thừa nhận rằng, sự hoành hành một cách ngang nhiên của các băng nhóm buôn bán ma túy đã khiến những cảnh sát trong thị trấn nhụt chí chiến đấu. Hơn nữa, họ không chỉ lo sợ cho tính mạng của mình mà còn quan ngại đến sự an ninh cho gia đình, những người thân. Do đó, cách tốt nhất mà họ lựa chọn là bỏ việc.
Tại một số thị trấn vùng biên khác, giới chức cảnh sát địa phương, do có mối quan hệ với đồng nghiệp bên Mỹ, đã tìm đường xin tị nạn sang quốc gia này. Những cảnh sát nào gan dạ bám trụ đều bị sát hại dã man. Như ở thị trấn Guadalupe, bang Oaxaca thuộc miền Nam Mexico, viên cảnh sát cuối cùng tại đây là Erika Gandar đã bị bắt cóc hồi giữa tháng 12. Kể từ đó đến nay, không ai trong thị trấn này dám làm cảnh sát.
Chính phủ Mexico đã buộc phải cử binh sĩ tới tuần tra Guadalupe và điều tra vụ bắt cóc nữ cảnh sát Erika Gandar bởi thị trấn Guadalupe nằm cách biên giới với Mỹ có 5km và cách Cidudad Juarez, trung tâm của các hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ chỉ khoảng 60km.
Tại một số thị trấn ở bang Chihuahua, miền Bắc Mexico, tội phạm ma túy cũng đã "đẩy lùi" sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát. Thống kê của cơ quan cảnh sát Mexico cho hay, chỉ trong 2 năm gần đây, số cảnh sát viên bị sát hại đã tăng gấp đôi. Đó là chưa kể đến số cảnh sát, do lo chịu khuất phục trước tội phạm, đã đầu hàng và trở thành tay sai của các băng nhóm buôn bán ma túy rồi để hằng tháng nhận được những khoản tiền trợ cấp không nhỏ.
Trong đợt truy quét mới đây nhất, Chính phủ Mexico đã buộc phải sa thải 3.200 cảnh sát (chiếm 10% trong lực lượng cảnh sát quốc gia) vì tội tham nhũng, nhận hối lộ