Vợ chồng anh Nguyễn Quang Cảnh, 59 tuổi và chị Đỗ Thị Nhân, 56 tuổi, trú tại thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định sinh được 7 người con. Nỗi buồn vô tận đem đến cho anh chị khi có 3 người con lần lượt chào đời bị bại liệt, tay chân co rút, nằm ngồi một chỗ, sức khỏe và trí tuệ không tốt, đó là cháu Nguyễn Văn Nhựt, 25 tuổi, Nguyễn Văn Pháp, 22 tuổi và Nguyễn Văn Út, 19 tuổi.
Vợ chồng anh Cảnh xuất thân từ nghề làm nông để kiếm sống qua ngày. Khó khăn lại càng nhân đôi khi anh chị phải gánh vác thêm việc chăm lo, nuôi dưỡng 3 đứa con bị bại liệt, sau khi đưa các con đến các bệnh viện điều trị trở về nhà. Cách đây vài tháng, một tai họa khác lại ập xuống gia đình anh Cảnh khi chị Nhân, mẹ 3 cháu mắc bệnh hiểm nghèo (u phổi). Lúc này, sự thiếu thốn và khó nhọc đè nặng lên đôi vai anh Cảnh. Thương vợ nên anh Cảnh đành chạy đôn đáo vay mượn tiền người thân, hàng xóm… để đưa vợ vào Bệnh viện TP Hồ Chí Minh khám chữa trị.
Sức chịu đựng có hạn về tiền bạc khi không còn đồng xu dính túi với căn bệnh của chị Nhân kéo dài nên anh Cảnh ngậm ngùi đưa vợ về nhà chăm dưỡng tạm thời. Hằng ngày, nhìn vợ bệnh ốm yếu cùng 3 đứa con bại liệt, anh Cảnh khắc khoải chịu đựng, chưa biết chia sẻ cùng ai.
Báo CAND rất mong sự giúp đỡ sẻ chia của các cơ quan, nhà hảo tâm, hội từ thiện… và quý bạn độc giả gần xa chung tay góp sức giúp đỡ, xoa dịu phần nào nỗi đau và hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cảnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439420595, TK: Ngân hàng Công thương quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TK: 102010000010535 hoặc anh Nguyễn Quang Cảnh (địa chỉ nói trên)