Anh Nguyễn Hữu Thành, sinh ra và lớn lên tại miền đất cố đô Huế. Khi vừa tròn 19 tuổi, anh làm đơn đi nghĩa vụ quân sự đóng quân tại huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình cũ (nay tách ra là thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình). Năm 1988, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về bên gia đình, với bao nhiêu dự định cho tương lai, nhưng ai ngờ chỉ một năm sau, anh bị chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác, viêm tủy sống. Kể từ đó trở đi, đã 24 năm, anh Thành bị liệt, chỉ nằm trên giường. Ngay cả việc sinh hoạt hằng ngày anh cũng không thể tự mình làm được.
Không có vợ con, vì vậy anh chỉ trông vào người mẹ già nay đã ngoài 80 tuổi. Tấm lưng gầy của người mẹ 80 tuổi ấy càng trở nên còng hơn bởi gánh nặng gia đình và đứa con tàn tật. Ở tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra bà phải được hưởng sự phụng dưỡng của con cái, nhưng người mẹ ấy không quản ngại đau ốm vẫn tần tảo chăm sóc cho con. Bà lo từng bữa cơm cho đứa con đã ngoài tuổi trưởng thành. Điều bà lo lắng nhất là khi bà nằm xuống thì sẽ không có ai chăm sóc cho anh.
Thương người con trai bất hạnh bà vay tiền của hàng xóm, họ hàng để đưa con đi bệnh viện chữa trị. Nói với tôi bằng thứ giọng yếu ớt của người mang trọng bệnh, anh Thành kể: “Mỗi lần lên bệnh viện điều trị, tiền đi lại tốn kém lắm nên tiền điều trị bệnh cũng chẳng còn là bao”.
Căn bệnh của anh Thành đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi anh không có điều kiện điều trị. Ngoài mắc bệnh viêm tủy sống, bác sĩ vừa phát hiện anh mắc thêm bệnh thận ứ nước - suy thận. Do lâu ngày anh chỉ nằm một chỗ nên các bộ phận cơ thể của anh đang dần bị hoại tử, lở loét nghiêm trọng. Vừa mới đây, anh phải vào bệnh viện để phẫu thuật lắp ống dẫn nước tiểu giúp cho việc vệ sinh hằng ngày của anh thuận tiện hơn.
Thương cho hoàn cảnh của anh Thành, bà con hàng xóm xung quanh cũng giúp đỡ cho mẹ con anh khi thì bát gạo, lúc thì mớ rau. Còn không, gia đình anh chỉ trông mong vào tiền trợ cấp hằng tháng dành cho hộ nghèo ở địa phương. Anh Thành rất mong bạn đọc sẽ giúp đỡ để anh có thêm niềm tin vào cuộc sống, sớm vượt qua bệnh tật để có thể phụng dưỡng người mẹ già trong những năm cuối đời. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595