Thật ra điều ông Calisto nêu ra không mới. Từ gần chục năm trước, khi bóng đá chuyên nghiệp kèm theo sự tăng trưởng không ngừng về đồng tiền và về giá cả cầu thủ xuất hiện ở Việt Nam thì cũng là khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bắt đầu chứng kiến những mâu thuẫn ngày một gắt gao giữa quyền lợi CLB với quyền lợi ĐT. Và ngay từ lúc đó, người đã viện dẫn ra những quy định xử phạt của pháp luật quanh việc một công dân trốn tránh nghĩa vụ QG.
Ở đây, trong phạm vi hoạt động bóng đá thông thường thì việc một tuyển thủ được mời vào ĐT thật ra cũng có bản chất như việc một công dân được QG giao nhiệm vụ. Khi được QG giao nhiệm vụ, một công dân không có quyền từ chối. Và nếu đã suy nghĩ như thế, người ta cũng có quyền suy nghĩ rằng: Khi HLV trưởng ĐT đã gọi tên mình thì chủ nhân của cái tên ấy cũng không có quyền từ chối.
Tất nhiên "nghĩa vụ công dân" trong hoạt động xã hội thông thường với "nghĩa vụ công dân" trong hoạt động bóng đá không hoàn toàn trùng khít nhau, nhưng chắc chắn là nó có nhiều nét tương đồng với nhau. Song có một sự thật là: Ngay cả khi thừa nhận một sự tương đồng như vậy, thì xưa nay gần như cũng chưa có một cầu thủ nào bị VFF xử phạt vì chuyện xin rút khỏi ĐT.
Điển hình nhất chính là trường hợp Lê Tấn Tài đã quỳ lạy HLV trưởng Tavares để xin rút khỏi ĐTQG năm 2004. Và ngay sau khi rời ĐT thì người ta đã lập tức thấy Tấn Tài khoác áo U.21 Khánh Hòa đá giải U.21 QG. Thế nhưng, sự trừng phạt dành cho Tấn Tài chỉ là một lời tuyên bố của HLV Tavares: "Nếu tôi còn làm HLV trưởng ĐT, tôi không bao giờ gọi lại anh ta" cùng một sự "lên gân" của cá nhân một quan chức VFF: "Tấn Tài quỳ lạy một HLV nước ngoài thì có khác gì làm nhục quốc thể!". Ngoài những tuyên bố cá nhân như vậy, không có bất cứ một hình phạt cụ thể, rõ ràng nào dành cho Tấn Tài.
Trang phục tập luyện mới của ĐTVN. Ảnh: Quang Minh.
Ở đây, chuyện phạt hay không phạt hoặc phạt ở cấp độ nào thì những nhà làm luật ở VFF cần phải có một chính kiến rõ ràng. Từ góc độ của mình, chúng tôi muốn nói lên một sự thật mà có lẽ không nhiều người hiểu được tận tường ý nghĩa của nó: Đó là lần tập trung ĐT này, các tuyển thủ Việt Nam đã khoác trên mình một trang phục tập luyện mới, in 3 dòng quảng cáo ở trước ngực áo. Nhưng đứng ở trên 3 dòng quảng cáo đó chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.
Câu hỏi đặt ra là: Hơn 20 con người mặc áo ĐT có in hình lá cờ đỏ sao vàng, nhưng có bao nhiêu con người thực sự hiểu được giá trị của hình ảnh và của chiếc áo mà mình đang mang?
Việc những nhà quản lý bóng đá chủ động in lên ngực áo tập của các tuyển thủ một lá cờ Tổ quốc cũng giống như một lời nhắc nhở các cầu thủ hãy chơi bóng và hãy cống hiến sao cho xứng đáng với những gì Tổ quốc đợi chờ.
Rất mong các cầu thủ hiểu rõ những vấn đề như vậy. Hiểu rõ màu áo mới của mình và hình ảnh cờ đỏ sao vàng được in trang trọng trên màu áo ấy. Chỉ có như thế, họ mới thật sự hiểu rằng mình cần phải làm gì và cần phải "chiến đấu" vì ai!