Chính vì những tuyên bố mạnh mẽ, quyết liệt như vậy mà sau khi VPF ra đời, và ông Kiên ngồi ở ghế PCT, nhưng lại có quyền hành và tầm ảnh hưởng không khác gì Chủ tịch thì ai cũng nghĩ ông sẽ xắn tay vào giải quyết tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng” ngay lập tức. Nhưng hóa ra vấn đề mà ông quan tâm rốt ráo lại là vấn đề bản quyền truyền hình V.League, và không khó thấy rằng chính vì đổ quá nhiều tâm sức, thời gian vào câu chuyện “bản quyền truyền hình” mà ông đã không thể lo liệu, giải quyết được nhiều vấn đề to tát khác như những gì mình từng tuyên bố.
Hậu quả là cho tới khi V.League 2012 kết thúc thì câu chuyện “một ông chủ, hai đội bóng” vẫn tồn tại, thậm chí đã tạo nên một thứ bi kịch bóng đá trong vòng đấu hạ màn. Cái bi kịch mà HN.T&T tiếng là đá “chung kết” với Sài Gòn Xuân Thành nhưng lại không vùng lên quyết thắng theo tính chất của một trận chung kết đúng nghĩa, mà lại chủ trương tử thủ, cầu hòa để “người anh em” SHB.Đà Nẵng của mình lên ngôi.
Ngay sau trận đấu này đã có rất nhiều lời chất vấn được đặt cho ông Kiên, và khi ấy, ông Kiên khẳng định rằng tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng” chắc chắn phải chấm dứt trong mùa giải mới. Khi nghe bầu Kiên nói mạnh mẽ, quyết liệt như vậy thì ông bầu Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch CLB HN.T&T, cũng đồng thời được cho là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới SHB.Đà Nẵng vẫn giữ một thái độ lặng lẽ như thường thấy. Ông Hiển một mặt khẳng định lại rằng mình chỉ là Chủ tịch của HN.T&T, chứ không có những ảnh hưởng quyết định tới CLB Đà Nẵng như dư luận vẫn nghĩ, một mặt cho biết: “Trong mọi tình huống chúng tôi cũng tìm ra được giải pháp thích hợp nhất. Vì vậy mọi người hãy yên tâm là mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy”. Chính vì kiểu phản ứng lặng lẽ nhưng rất chắc chắn và khôn lường của ông Hiển mà nhiều người đã dự đoán sẽ có một cuộc đối đầu rõ ràng, sòng phẳng giữa ông và ông Kiên.
Nhưng bây giờ thì ông Kiên đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Vậy thì những nhân vật còn lại trong HĐQT VPF có tiếp tục giải quyết vấn đề “một ông chủ, hai đội bóng” mà ông Kiên trước đó rất muốn giải quyết hay không? Trong cuộc họp HĐQT VPF cách đây ít lâu, bên cạnh việc tổng kết lại chuyện làm ăn, chuyện kiếm tiền trong suốt mùa giải vừa qua thì chuyện “một ông chủ, hai đội bóng” cũng đã được đặt ra, và nói như Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hòa thì trong mùa giải tới, tình trạng này chắc chắn phải chấm dứt. Ông Hòa nói cứng rằng VPF có đầy đủ các biện pháp cũng như các phương thức hành pháp để giải quyết gãy gọn, cặn kẽ vấn đề này. Nếu tuyên bố của ông Hòa phản ánh chính xác tư tưởng của HĐQT VPF thì có thể tin rằng mặc dù “cánh chim đầu đàn” Nguyễn Đức Kiên đã bị bắt tạm giam nhưng VPF vẫn kiên định tấn công vào vấn nạn “một ông chủ, hai đội bóng” như khi ông Kiên còn tại vị.
Vấn đề còn lại nằm ở chỗ một ông bầu nổi tiếng là “quái chiêu” như bầu Hiển rồi sẽ lại đi những nước cờ như thế nào. Bởi những gì diễn ra cho thấy dẫu có bị “tấn công” mạnh mẽ tới đâu thì bầu Hiển xưa nay vẫn phản ứng một cách âm thầm, nhưng lại đủ trọng lượng, đủ khôn ngoan để đạt được mục đích của mình.
Mất bầu Kiên rồi, việc “truy kích” bầu Hiển không dễ dàng như những gì mà một bộ phận các quan chức VPF đang ra sức trấn an dư luận?