Mọi thứ khởi đi từ cái thông tin một doanh nhân người Singapore mang tên Wilson đã bị cảnh sát Phần Lan bắt giữ vào một ngày cuối tháng tư. Wilson bị tình nghi là một phần tử của một tổ chức cá cược bóng đá có trụ sở đặt tại ĐNA.
Người ta nghi ngờ rằng, qua bàn tay dàn xếp và những đồng tiền hối lộ của Wilson, có đến hơn 300 các trận đấu diễn ra từ châu Á, sang châu Âu và sang cả Nam Mỹ trong vòng 3 năm qua đã bị làm sai lệch tỷ số.
Thậm chí những nhà chức trách còn cho biết số tiền mà "công ty cá cược" của Wilson thường hối lộ cho một quan chức trước một trận đấu lên tới 10.000 USD. Với những hành vi xấu xa của mình, tổ chức cá cược của Wilson đã kiếm được những món lợi kếch xù từ thị trường cá cược, đặc biệt là ở châu Á.
Ngay sau khi những "thông tin chết người" về Wilson được công bố, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tuyên bố là sẽ chiến đấu với những "bàn tay đen" trong thế giới bóng đá đến cùng. Bằng chứng là mới đây FIFA đã quyết định tài trợ 20 triệu USD cho Tổ chức Interpol để chống lại những phi vụ dàn xếp tỷ số nói trên. Chủ tịch Blatter nói thẳng là dự án này sẽ được triển khai chính ở Singapore, nơi mà theo ông là đầu mối của hàng loạt phi vụ dàn xếp tỷ số trong thế giới bóng đá.
Những thông tin mới nhất từ FIFA cho hay, ông Eaton, Trưởng ban An ninh của FIFA - cũng đồng thời là cựu nhân viên của Interpol sẽ tức tốc bay sang Singapore và sau đó là Malaysia, Indonesia để mở những chiến dịch nghiên cứu, điều tra hết sức đặc biệt ở khu vực bóng đá nhạy cảm này.
Những động thái trên đây cho thấy FIFA cương quyết chống lại những dấu hiệu tiêu cực trong bóng đá, và đấy là một điều đáng để hoan nghênh. Thế nhưng khi những lời tán dương FIFA còn chưa kịp chấm dứt thì đã có người bất ngờ đứng lên, tố cáo những tiêu cực chết người của tổ chức bóng đá này.
Người ấy là cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, ông Triesman. Trong một cuộc họp tại Thượng viện Anh mới đây, khi phải giải trình lý do thất bại của nước Anh trong việc chạy đua đăng cai VCK World Cup 2018, ông Triesman đã không ngại ngần tố cáo một số quan chức FIFA đã nhận tiền hối lộ của Qatar - đối thủ của nước Anh trong cuộc chạy đua này.
Theo ông Triesman, có 2 nhân vật rất uy tín là PCT FIFA, ông Hayatou (người Cameroon) và Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà, ông Anouma đã được Qatar "tặng" 1.5 triệu USD.
Vẫn theo tố cáo của ông Triesman thì một PCT FIFA khác là ông Warner đã gợi ý LĐBĐ Anh về việc xây dựng một học viện bóng đá tại Trinidad &Tobago cùng với việc hỗ trợ Haiti mua bản quyền phát sóng World Cup với một nguồn tổng chi phí dự kiến lên tới 3 triệu USD.
Tiếp nữa, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, Chủ tịch LĐBĐ Brazil và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan theo như cáo buộc của ông Triesman cũng đều đã đưa ra những "yêu sách tiền bạc" đối với FA nếu tổ chức này muốn nhận được "phiếu thuận" từ phía họ.
Ở đây, cần phải thấy rằng những bê bối của FIFA mới chỉ đến từ lời tố cáo của một cá nhân, chứ chưa phải là kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi cá nhân ấy là cựu Chủ tịch FA - người quá hiểu mình đang nói gì, và sẽ phải trả giá những gì một khi lời nói ấy bị kết luận là "vu khống" thì những dấu hỏi về sự trong sáng, minh bạch của FIFA chắc chắn cũng là điều cần thiết phải đặt ra.
Và như thế, từ việc một cá nhân bị tình nghi liên quan đến một tổ chức siêu cá độ quốc tế bị bắt giữ đến việc chính bộ máy hoạt động của FIFA cũng đang bị tố cáo dữ dội về sự trong sáng của mình, làng túc cầu thế giới rõ ràng đang sống trong những ngày không hề bình yên.
| Qatar phản pháo Trước những cáo buộc của cựu Chủ tịch LĐBĐ Anh, phía Qatar trong một thông báo mới nhất ra ngày hôm qua đã đưa ra sự phản pháo kịch liệt. Một thành viên của LĐBĐ Qatar cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Và chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra trong việc chứng minh những cáo buộc từ phía FA là hoàn toàn vô căn cứ". Với những động thái này thì rõ ràng "trận đấu" đã nóng lên và những diễn biến tiếp theo của nó là hết sức khó lường. |