Nằm ở thung lũng, dọc theo đôi bờ thượng nguồn sông Thạch Hãn, xã Hải Phúc cùng với các xã Ba Lòng và Triệu Nguyên, là căn cứ địa cách mạng. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc sống người dân trên vùng chiến khu xưa vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhận quà tặng, cụ ông Hồ Văn Kiên ở thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, phấn khởi nói: “Cái bụng mình rất sung sướng khi nhận được quà tết của Báo CAND và Công ty Bia Huế trao tặng. Có được quà, năm nay nhà mình ăn Tết ấm cúng lắm rồi!”.
Chủ tịch xã Hải Phúc, ông Hồ Xuân Hoàng cho biết: Do xã Hải Phúc và xã Ba Lòng nằm ở bờ Tây sông Thạch Hãn nên đến mùa lũ lụt là bị cô lập như ốc đảo. Thiên tai lũ lụt, cùng với giao thông đi lại ách tắc khiến đời sống kinh tế của người dân chưa phát triển nhiều, cả xã có 130 hộ dân thì còn có 58 hộ nghèo, cái ăn, cái mặc thiếu thốn... Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền và đồng bào Hải Phúc rất vui mừng khi nhận được quà Tết từ Báo CAND và Công ty TNHH Bia Huế trao tặng. Của ít, tình nhiều; những món quà tuy giá trị không lớn song cũng ấm áp tình người, giúp bà con có được một cái Tết đầy đủ hơn...
Đại diện Báo CAND – Văn phòng Thường trú Đà Nẵng tặng quà Tết cho đồng bào Vân Kiều ở xã Hải Phúc, huyện Đakrông, Quảng Trị.
Rời chiến khu Ba Lòng năm xưa, trong các ngày 10 và 11/1, Đoàn công tác xã hội – từ thiện Báo CAND và Công ty TNHH Bia Huế tiếp tục đến với các xã Anh hùng trong kháng chiến như: Vinh Thái, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế); Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), phối hợp cùng lực lượng Công an các địa phương này trao quà Tết cho đồng bào nghèo...
Được biết, hưởng ứng Chương trình quà tặng cho đồng bào nghèo trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, do Báo CAND phát động, thông qua sự vận động của Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Mậu Chi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bia Huế quyết định hỗ trợ 250 phần quà, với tổng trị giá 75 triệu đồng, góp phần giúp đỡ cho đồng bào nghèo ở các tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, có thêm điều kiện đón Tết, vui xuân trong không khí no ấm, yên bình...