Bà Lê Thị Luyến, còn gọi bà Tám Luyến, trú ở thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) rất đỗi ngạc nhiên khi chúng tôi đi cùng một cán bộ Công an xã đến tận nhà bà để trao quà bạn đọc Báo CAND đã quyên góp gửi tặng. Nghe chúng tôi nói rõ mục đích chuyến đi từ thiện - xã hội của các đoàn công tác Báo CAND trong dịp cận Tết cổ truyền Tân Mão - 2011, nhận suất quà 1,5 triệu đồng, bà Luyến rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn Báo CAND và các nhà hảo tâm đã chiếu cố đến tình cảnh khốn khó của mẹ con tui; giúp đỡ cho gia đình tui có được một cái Tết đầy đủ như bao gia đình khác trong thôn…".
Chồng bị bạo bệnh mất sớm, bà Luyến một nắng hai sương "bám" hơn sào ruộng lúa làm lụng, nuôi 2 con nhỏ dại, trong đó đứa con trai thứ hai tâm thần cũng bất ổn, lại bị tật nguyền bẩm sinh, chân tay lèo khoèo, đi đứng phải dìu đỡ. Mọi hy vọng của bà Luyến về cuộc sống gia đình chỉ trông cậy vào người con đầu là Nguyễn Đình Cường khỏe mạnh.
Thế nhưng, ở tuổi 23, đang đẹp trai phong độ, đùng một cái anh Cường ngã bệnh, hóa điên la hét suốt ngày, rồi nhịn ăn, nhịn uống cho tới lúc kiệt sức, chết cách đây chừng ba tháng trước. Bây giờ, người mẹ bất hạnh tuổi đã xấp xỉ 70, ngoài công việc đồng áng, còn phải tranh thủ đi bán vé số dạo để kiếm tiền nuôi người con bị tật nguyền…
Tương tự, hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Xí, trú ở thôn Văn Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cũng chẳng may mắn gì hơn. Cha mẹ của chị Xí một thời kháng chiến chống Mỹ, thoát ly gia đình đi làm cách mạng và từng "tắm" trong mưa chất độc dioxin do máy bay Mỹ rải xuống vùng căn cứ Trà My. Sau ngày quê hương giải phóng, đất nước thống nhất, họ kết nghĩa vợ chồng sinh ra 6 người con gái.
Điều nhức nhối và đau lòng là trong 6 người con của họ, chỉ có mỗi người con út là chị Xí được khỏe mạnh, còn lại 5 người kia ai cũng mang bệnh tâm thần. Ngày cha mẹ còn sống quần quật lao động kiếm tiền nuôi con; hơn hai năm trở lại đây, hai người lần lượt bị bệnh tật hiểm nghèo cướp đi mạng sống, bỏ lại cho chị Xí với gánh nặng gia đình 5 người chị bị điên.
Đã sắp Tết cổ truyền mà trong ngôi nhà tình nghĩa mấy chị em Xí "thừa kế" của cha mẹ, vẫn đang trống huơ, buồn thảm. Nhận 2 triệu đồng, cùng một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng, do bạn đọc Báo CAND tặng, chị Xí nghẹn ngào xúc động không nói thành lời…
Nói về những di chứng chiến tranh trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng kiên cường, đồng chí Lê Thân, Bí thư Huyện ủy huyện Điện Bàn, tâm sự rằng, mảnh đất Điện Bàn Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ đa phần bị "tắm" bởi chất độc dioxin do giặc Mỹ rải xuống. Cho nên, đã hơn một phần ba thế kỷ đất nước im tiếng súng, quê hương được thanh bình, song ở huyện Điện Bàn nỗi đau chiến tranh vẫn cứ dai dẳng do di chứng chất độc da cam với hàng nghìn người, chủ yếu là thế hệ sinh sau cuộc chiến, bị mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, bị di chứng tâm thần...
Đồng chí Lê Thân cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện đã có nhiều hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ các đối tượng này. Bên cạnh đó là sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân có tấm lòng vàng, ủng hộ, chia sẻ, với mục đích xoa dịu nỗi đau, làm vơi bớt đi bao khốn khó của các gia đình.
Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chưa thoát được cảnh đói nghèo, chủ yếu là những hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn, lại có người mắc bệnh tâm thần; trong đó có không ít gia đình có từ 2-3 người mang bệnh. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhân dịp Tết đến, Xuân về, được sự vận động của Báo CAND, bạn đọc và các cá nhân có tấm lòng vàng về tặng quà cho các gia đình có người mắc bệnh tâm thần hoàn cảnh khó khăn, nghĩa cử này thật đáng trân trọng...
Trao đổi với đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trú Báo CAND, được biết, hưởng ứng chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" do Báo CAND phát động, thông qua sự vận động của Văn phòng Thường trú Báo CAND tại TP Đà Nẵng, bà Đặng Thị Thu Thủy, trú tại nhà số 78 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng, ủng hộ 50 triệu đồng; Fusion Maia resort ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Hoian Boutique resort ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, mỗi đơn vị 10 triệu đồng; số tiền này đã về đúng địa chỉ và được trao tận tay cho 70 gia đình có người mắc bệnh tâm thần của huyện Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.
Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, phấn khởi, phát biểu trong niềm xúc động tột độ: "Ở Quảng Nam hiện nay, số người mắc bệnh tâm thần rất đông. Tại huyện Duy Xuyên, danh sách người bị mắc chứng bệnh tâm thần hàng trăm người, chiếm đa số là gia đình khó khăn. Vì vậy, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện vui mừng, ghi nhận tình cảm cao cả của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND, cùng bạn đọc của Báo quyên góp, hỗ trợ cho những người không may mắn này có được cái Tết vui vẻ, ấm cúng"