Tuyết chưa tan, cái rét thấu xương vẫn bám chặt mọi sinh hoạt của đồng bào vùng cao Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đoàn đại diện Báo Công an nhân dân và CLB Đất Cảng vượt hàng trăm km đến với Thèn Chu Phìn, nơi có tới 67% hộ nghèo. Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, ngoài 300 học sinh và giáo viên của trường, còn có hơn 200 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, ca hát như ngày hội. Người già, con trẻ trong bản cùng nắm tay trong nhịp xòe uyển chuyển.
Nhà giáo Nguyễn Đình Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Học sinh đều là con em các dân tộc Dao, Nùng, Mông, mặc dù hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, nhưng tỷ lệ học sinh giỏi chiếm tới 14%. Các anh lên, bản làng thêm ấm cái dạ, món quà giúp thầy trò chúng tôi thêm niềm vui dạy tốt, học tốt”. Đoàn đã tặng mới trên 2.000 quần áo, 20 bộ chăn, đệm và 200 suất quà cho các cháu Trường Mầm non và Trung học phổ thông, mong góp phần giúp quê hương Thèn Chu Phìn vượt qua vụ rét này.
Sau thời gian khẩn trương quyên góp, ngày 11/1, đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh, đại diện Báo CAND và Đỗ Mạnh Đức, Phó Chủ nhiệm CLB dẫn đầu, chở 250 suất quà cùng một số tiền tổng trị giá gần 100 triệu đồng lên vùng núi Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, giúp đỡ người dân và học sinh nghèo vượt khó. Chuyến đi này còn có cả bà Nguyễn Thị Lương, 94 tuổi, là bà nội của chị Bùi Thị Phương - hội viên CLB. Thấy các con cháu tham gia với Báo CAND làm việc nghĩa, bà cũng hăng hái tham gia. Theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và Công an huyện Đầm Hà, đoàn tới 3 xã gồm Quảng An, Quảng Lâm và Đại Bình, là những xã có 70 - 98% dân tộc ít người, đời sống hết sức khó khăn. Quá trưa đoàn mới gặp được bà con, từng tốp người đủ các màu áo, các dân tộc kéo đến.
Nhân dịp này, chị Vũ Thủy (ANNA) cùng các anh chị đại diện cho một số Việt kiều định cư tại Australia cũng về quê hương giúp đỡ người nghèo. Chẳng kịp ghé thăm nhà, các anh chị lên xe và đi thông cả 12 tiếng đồng hồ trong đêm với chặng đường trên 700 cây số, để gặp bà con vùng cao biên giới Arem, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong đoàn còn có anh Quang Huy đại diện Công ty OSCAR (TP Hồ Chí Minh) và một số nhân viên cùng tham gia chuyến đi. Được sự giúp đỡ của Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, sáng 13/1 đoàn đến xã Arem đúng kế hoạch, tặng quà bản Arem và bà con Vân Kiều ở bản Đoòng. Đây là hai bản không nguồn nước ngọt, không điện lưới. Cả xã gồm 452 nhân khẩu, chỉ có 1 chiếc tivi đặt tại nhà văn hóa xã và phải chạy bằng máy phát điện để bà con theo dõi các chương trình thời sự, kinh tế, văn hóa. Thiếu tá Đặng Ngọc Toan - cán bộ Đồn Biên phòng 591 Quảng Bình tâm sự: “Bà con ở đây sống bằng nghề làm rẫy và bảo vệ rừng. Sản xuất chỉ đủ ăn trong 2 tháng, còn lại phải trông vào sự trợ giúp của Chính phủ và các nguồn thu khác. Song điều đáng quý, người dân Arem từ nhiều năm nay có nếp sống đoàn kết, không chặt phá rừng, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.
Tại bản Arem và bản Đoòng, đoàn trao cho các hộ dân với tổng số tiền 80 triệu đồng tiền mặt và 80 suất quà trị giá 32 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn tới thăm, trao tặng 20 suất quà cùng 20 triệu đồng tiền mặt cho 20 hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và 3 hộ dân khác, bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 10 vừa qua.
Sau khi kính cẩn thắp hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay đêm 13/1, đoàn trở lại Hải Phòng và tiếp tục phối hợp với Báo CAND hoạt động từ thiện cho đến hết ngày 17/1. Trong đó đã thăm, tặng quà tổng trị giá 61 triệu đồng tại các điểm: Trường khiếm thị, khiếm thính Hải Phòng; 22 hộ nghèo ở làng chài Máy Chai; Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố tại An Lão; Hội Chữ thập đỏ Thiện Giao thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn; 10 cháu học sinh giỏi Trường THCS Lý Tự Trọng (Ngô Quyền) có hoàn cảnh khó khăn...