Những phút bù giờ cuối cùng trận M.U - Sunderland, khi M.U đang dẫn 1-0, HLV Alex Ferguson liên tục chỉ tay vào đồng hồ, đề nghị trọng tài thổi còi mãn cuộc. Khi tiếng còi vang lên, Ferguson lập tức vỗ tay, vì khi ấy trận Man City - QPR vẫn đang có tỷ số 2-2, tỉ số vừa đủ giúp M.U vô địch.
Nhưng chỉ vài chục giây sau, ở bối cảnh mà ai cũng tưởng chức vô địch đã nằm trong túi M.U thì trên sân Etihad, Aguero tung chân ghi bàn.
Cái kịch bản mà khởi đầu mùa giải,
Đoạt cúp nhờ những giây chiến thắng cuối cùng ấy nên HLV Mancini không ngừng ca ngợi các học trò đã có 90 phút chiến đấu đầy dũng cảm. Mất cúp cũng từ những giây cuối cùng ấy nên cả một nỗi buồn mênh mang phủ xuống lòng các cầu thủ cùng những CĐV M.U...
Đêm chủ nhật, xem vòng đấu hạ màn giải Ngoại hạng Anh, chứng kiến sự lên ngôi đến ngỡ ngàng của Manchester City sau 44 năm chờ đợi, chắc chắn người ta sẽ phải nghiệm sinh rất nhiều quanh sự thành bại của một quả bóng – một bước chân - một cú sút – một cuộc đời…