Câu chuyện về bản quyền truyền hình choán hết thời gian của những nhân vật chính trong VFF và VPF. Với bầu Nguyễn Đức Kiên, sự chăm lo cho hai đội bóng của mình cũng giảm đi phần nào khi ông trở thành trụ cột của VPF trong cuộc đấu giành bản quyền truyền hình. Không biết có phải vì lý do này không mà các đội bóng của ông bầu tóc bạc này đã thua trắng chiếu từ đầu giải.
Với CLB BĐ Hà Nội, sau trận thua 1-2 trước V.Ninh Bình ở Cúp Quốc gia, tưởng như đội bóng toàn sao này sẽ nhanh chóng vực dậy ở sân chơi chính là Super League, nhưng đội bóng này lại thua liên tiếp thêm hai trận đấu nữa. Giờ đây, CLB BĐ Hà Nội đang đứng cuối bảng với 0 điểm tròn trĩnh và phải nỗ lực kiếm trận thắng trước K.Khánh Hòa để tránh cái Tết buồn. Đội bóng đàn em là CLB trẻ BĐ Hà Nội cũng không tránh khỏi số phận tương tự khi cũng thua liền hai trận đầu tay và đang đối mặt với hoàn cảnh rất khó khăn. Kể ra, trong năm đầu tiên bầu Kiên máu mê, đổ tiền đầu tư lớn mà quân tướng cứ thua liểng xiểng như vậy cũng hơi khó coi.
Chuyện ở CLB khiến bầu Kiên đau đầu 1 thì ở VPF còn đau đầu 10. Ai cũng rõ, VPF ra đời mang theo những kỳ vọng lớn vào sự chuyển đổi mạnh mẽ của bóng đá nội. Thế nhưng, trong bối cảnh thời gian hạn hẹp, công tác chuẩn bị cho mùa giải cập rập, đáng lẽ VPF nên tập trung sức lực để giải quyết những vấn đề nội tại nhằm tạo thương hiệu tốt cho giải đấu thì lại quay ra đấu về bản quyền truyền hình mà đây có lẽ sẽ là câu chuyện dài nhiều tập, khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Người ta thường nói “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, nhưng có vẻ VPF đang làm điều ngược lại. Thế nên, việc khó làm mãi không xong mà việc dễ thì lại càng ngổn ngang. Ngay trong cuộc gặp của VPF với Tổng cục Thể dục thể thao mới đây, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng nhắc nhở VPF phải chú ý vào 2 vấn đề: an ninh trên các khán đài và bạo lực sân cỏ. Biểu hiện cụ thể là hành động ném pháo sáng trên sân Lạch Tray cuối tuần trước (một điều đã lâu không còn diễn ra ở V.League) và những pha bóng bạo lực liên tiếp trên các sân cỏ (pha Cristiano đốn Công Vinh, vụ Timothy và Hoàng Vissai đánh nhau…).
Thậm chí đến ngay cả chuyện trả lương cho trọng tài cũng bị đình trệ đến 3-4 vòng đấu (2 lượt trận Cúp Quốc gia và 2 lượt trận Super League) khiến nhiều vua sân cỏ phải bỏ tiền nhà ra hơn 30 triệu để tạm ứng. Công tác tổ chức của VPF nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang và nếu các “đầu lĩnh” cứ tiếp tục dồn tâm sức cho cuộc đấu “dài kỳ” nói trên thì e rằng mục tiêu chính của giải sẽ bị chệch hướng.
Ngay cả VFF cũng không tránh khỏi quỹ đạo này. Những ngày qua, Thường trực VFF thường xuyên phải “kết nối”, lúc qua điện thoại, khi lại gặp trực tiếp chỉ để bàn những việc liên quan đến chuyện bản quyền. Chính vì thế, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tuyên bố từ chức đã hơn nửa tháng nay mà vẫn chưa tìm được người thay thế. Phía đơn vị chủ quản của ông Tuấn là Tổng cục Thể dục thể thao đã xếp ghế sẵn cho ông Tuấn là vị trí Trợ lý Tổng cục trưởng, nhưng vẫn phải đợi vì ông Tuấn chưa tìm được người để bàn giao công việc. Chiếc ghế HLV trưởng do ông Goetz để lại càng khó tìm người thay thế hơn, bởi HLV nội chưa có ai hội đủ tài lẫn quyết tâm ngồi vào chiếc ghế nóng này. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã định nhóm họp BCH VFF để xin ý kiến về hai vấn đề này, nhưng do quá bận rộn với công việc khác mà cuộc họp này mãi chưa xếp được lịch
Cứ với đà này, nếu các bên còn say máu bước vào cuộc đấu theo kiểu “2 con dê qua cầu” và bỏ quên những mảng việc lớn khác thì rất có thể kẻ thua cuộc lớn nhất chính là “Bóng đá Việt Nam”
| Bộ VH-TT&DL thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Tô Văn Động cho biết, sau Công văn số 268/VPCP-KGVX ngày 12/1/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc truyền hình Giải bóng đá Quốc gia, Bộ đã giao cho Tổng cục Thể dục thể thao và Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Ông Tô Văn Động cũng cho biết, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được ra rất rõ ràng và có giá trị cao nhất nên trước mắt Bộ VH-TT&DL chưa cần thiết có văn bản chỉ đạo nào đối với các bên liên quan. Mỹ Trang Rối chuyện đăng ký quyền truyền hình Sau khi VTV làm việc với AVG để lên lịch truyền hình trực tiếp hết lượt đi thì hôm qua, Công ty VPF lại ra thông báo mới gửi các nhà đài khẳng định các đài truyền hình phải đăng ký lịch truyền hình với Tổng giám đốc VPF muộn nhất là 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Động thái này của VPF trái với chỉ đạo của Bộ VHTT - DL về việc tôn trọng hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG trước khi thanh tra Bộ VHTT - DL kết luận cuối cùng. Tùng Dương |