Những khu ổ chuột (favelas) tại Brazil là mầm mống của các tệ nạn xã hội. Ở đây, các hoạt động mua bán dâm, bạo lực và đặc biệt là vận chuyển trái phép ma túy diễn ra hàng ngày như “cơm bữa”.
Tờ Daily Star số ra sáng hôm qua đăng tải phóng sự về thực trạng cuộc sống tại khu ổ chuột Cantagalo khiến nhiều người phải giật mình. Cứ 2 gram ma túy tổng hợp có giá 10 reias, tương đương 3 bảng - bằng 1/10 giá bán tại các quốc gia châu Âu. Trung bình một ngày, khoảng 10.000 khách hàng tại 38 favelas đặt mua ma túy theo cách thức này. Trong những ngày diễn ra World Cup, lượng ma túy bán ra tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.
Nhưng, quan ngại là những người vận chuyển ma túy phần lớn là trẻ em, có đứa vừa mới biết đạp xe, đứa lớn nhất cũng chỉ 11 tuổi. Đi giao ma túy, những đứa trẻ này được ăn 3 bữa/ngày và được mua quần áo mới 1 năm 4 lần. Nếu trên đường “làm nhiệm vụ” bị cảnh sát bắt, gia đình của những đứa trẻ này phải đền bù toàn bộ thiệt hại. Không đền được thì bị xử theo luật rừng như cắt cổ hoặc vứt vào chuồng hổ.
| Những người vận chuyển ma túy phần lớn là trẻ em, có đứa vừa mới biết đạp xe, đứa lớn nhất cũng chỉ 11 tuổi. |
Trong vai một khách hàng, phóng viên của Daily Star còn biết thêm, sau khoảng 3-4 năm làm “người giao hàng”, 80% số trẻ em tại các favelas đều trở thành con nghiện và gia nhập các băng đảng xã hội đen. Rồi chúng tiếp tục cái vòng quay vô tận đó với những đứa trẻ khác: Giao hàng, bán ma túy, nghiện ngập.
Theo nghiên cứu của báo chí châu Âu thì bên cạnh vấn đề ma túy, hàng nhái cũng là điều rất đáng nói ở kỳ World Cup này. Thực tế là cả 4 màn hình TV cỡ lớn đặt trước cổng sân bóng mang tên huyền thoại Garrincha đều được sản xuất bởi Chipshines, một công ty chuyên đồ điện tử có trụ sở ở Quảng Đông, Trung Quốc. Thậm chí, Chipshines còn ký một hợp đồng trị giá 7 triệu USD với FIFA. Chưa rõ chất lượng sản phẩm của Chipshines ra sao nhưng thông tin từ tờ Lance cho biết, 4 màn hình đặt trước sân Garrincha gần như… không hoạt động, dù mỗi ngày hàng trăm CĐV tập trung ở đây để bàn tán về bóng đá.
Mấy ngày qua ở Trung Quốc, các mặt hàng ăn theo World Cup 2014 bán rất chạy. Một chiếc áo đấu in hình Neymar có giá 20 tệ (khoảng 60.000 VND), trong khi giá niêm yết ở Nike khoảng 1,2 triệu VND. Trái bóng Brazuca - sản phẩm “hot” nhất ở các chợ mua bán tại Trung Quốc được bán với giá của một bát phở - khoảng 35.000 VND. Theo tính toán sơ bộ của tạp chí Financial Times, ngành công nghiệp nhẹ của nền kinh tế thứ lớn 2 thế giới thu về 450 triệu USD sau World Cup 2014