Cuộc thi đã đạt được kết quả tốt đẹp với giải nhất dành cho tập trường ca "Biển" của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và các giải nhì, giải ba được lựa chọn một cách chính xác và có sức thuyết phục, đã khẳng định thơ ca gắn bó chặt chẽ với đời sống con người, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong hành trình con người chiếm lĩnh và dung dưỡng cái đẹp, cái nhân bản, nhất là thơ ca hướng về cội nguồn, nơi mà con người sinh ra và lớn lên.
Phát huy kết quả đó, như đến hẹn lại lên, hai năm một lần, đầu xuân Tân Mão, Hội thơ làng Chùa đã chính thức tổ chức cuộc thi thơ "Thơ ca và nguồn cội" lần thứ hai, kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao thưởng vào tháng 2 năm 2012 tại đình làng Chùa, nơi đã diễn ra cuộc trao thưởng lần thứ nhất như một lễ hội trọng thể. Đến nay, cuộc thi đã đi được một phần ba chặng đường, đã và đang khởi phát và hé lộ những tín hiệu hứa hẹn cánh đồng thơ làng Chùa sẽ tiếp tục thu hoạch một vụ mùa bội thu.
Từ những tấm lòng hướng về cuộc thi
Sự hưởng ứng và tích cực tham gia tự giác và từ nhu cầu tự thân của đông đảo mọi người đối với một cuộc thi bao giờ cũng là nhân tố đầu tiên dẫn đến thành công của cuộc thi đó. Ngay sau khi phát động, cuộc thi thơ "Thơ ca và nguồn cội" làng Chùa lần thứ hai này đã nhận được sự tán thành và ủng hộ của nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau trên khắp các miền đất nước qua thư từ gửi về cho Ban Giám khảo và qua blogs letrungtiet. Đó là tín hiệu đáng mừng đầu tiên của cuộc thi. Dưới đây xin nêu một số ví dụ.
Bạn Trần Quang Khiết, Hải Phòng, trong thư gửi Ban Giám khảo ngày 16/1/2011 cho biết: "Cách đây mấy năm, qua báo chí, tôi đã được biết về làng thơ Việt
Bạn Trịnh Ngọc Bảo, Thanh Hoá, trong thư ngày 1/1/2011 viết: "Tôi đang công tác và làm việc tại Cộng hoà Liên bang Đức. Trong những tháng cuối năm về thăm quê hương sau bao ngày xa xứ, đọc báo và được biết có cuộc thi "Thơ ca và nguồn cội", xin gửi đến cuộc thi mấy bài thơ, rất mong được tiếp thu nhận xét, phê bình và đánh giá của Ban Giám khảo".
Qua blogs letrungtiet, bạn Du An ở thành phố Điện Biên, ngày 6/2/2011 đã chân thành gửi lời chúc "Thơ làng Chùa - thơ làng duy nhất của Việt
Bạn Lê Thị Bạch Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/3/2011 khẳng định: "Tôi đã đọc nhiều bài được chọn in thấy rất hay và ý thơ có nhiều điều lạ, trong khi thơ của tôi còn đơn điệu nên chưa được đăng là điều dễ hiểu. Quan trọng là tôi có thêm niềm vui khi được đọc những bài thơ hay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh".
Bạn Bàn Hữu Tài (dân tộc Dao) đang học tập tại Thái Nguyên, ngày 13/4/2011 bày tỏ: "Thưa các bác, các chú và các bạn! Tài thấy cuộc thi thơ này càng ngày càng thú vị. Cuộc thi đã thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia. Qua cuộc thi, Tài biết thêm những tác giả trẻ cùng trang lứa với Tài như bạn Lê Xuân Hiệp và có thể còn có rất nhiều tác giả trẻ nữa muốn thử sức. Theo Tài, đó là một tín hiệu đáng mừng cho văn học nói chung và cuộc thi thơ này nói riêng".
Có thể nói rằng, tất cả các ý kiến gửi đến Ban Giám khảo và trên blogs letrungtiet đều có sự đồng cảm về cuộc thi và bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự thành công tốt đẹp của cuộc thi lần thứ hai này.
... đến những chùm thơ được dư luận bạn đọc chú ý đã đăng tải trên báo Người Hà Nội
Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ 1/1/2011. Đến cuối tháng 4/2011, Ban Sơ khảo đã nhận được 797 bài dự thi (trong đó có 4 trường ca) với 155 lượt tác giả (có tác giả đã gửi đến 3 lần). Nhìn chung, các bài dự thi đại bộ phận thực hiện đúng thể lệ cuộc thi: Mỗi tác giả gửi từ 3 đến 10 bài và có thể gửi nhiều lần, riêng trường ca chỉ được gửi 1 trường ca; các tác phẩm dự thi là những tác phẩm chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Tuy nhiên, vẫn còn có tác giả gửi quá quy định, thậm chí có tác giả gửi đến 60 bài; có tác giả gửi cả những bài đã in sách hoặc in báo; có tác giả viết không đúng khổ giấy A4 hoặc viết cả hai mặt giấy v.v..
Về nội dung, các bài dự thi đều tập trung vào chủ đề và đề tài cuộc thi khuyến khích, đó là viết về nơi mình sinh ra và trưởng thành - nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân cùng xóm giềng và thiên nhiên gắn bó với đời sống con người; từ đó dựng lên bức chân dung tâm hồn với sự phong phú về đời sống tinh thần của con người Việt Nam về xứ sở và nguồn cội của mình trước bước ngoặt và sự biến đổi của thời đại.
Ban Sơ khảo đã làm việc độc lập, thực sự nghiêm túc, với sự đồng thuận cao, 100% số phiếu tán thành, không bỏ sót những bài có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đặc biệt coi trọng những bài có sự tìm tòi đổi mới gắn truyền thống và hiện đại trong sự hoà quyện thống nhất chặt chẽ. Kết quả đến cuối tháng 4/2011 đã đăng trên báo Người Hà Nội được 7 số, với 68 bài và 38 tác giả.
Các bài được chọn đăng qua vòng sơ khảo nhìn chung bảo đảm chất lượng, được dư luận bạn đọc đánh giá tốt, cho đến nay chưa có ý kiến phản hồi về sự yếu kém, non nớt về tư tưởng và nghệ thuật. Theo ý kiến riêng của cá nhân, những bài khá chưa nhiều, bài thực sự xuất sắc còn đang ở phía trước, song đến giờ phút này cuộc thi quả đã hé lộ tín hiệu vui mừng, đó là chắc chắn sẽ có những chùm thơ được lựa chọn gửi lên Ban Chung khảo xem xét.
Phạm Vân Anh, nữ tác giả trẻ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với chùm thơ 2 bài: Lá bàng lại rụng và Người đàn trên biển Tây Nam; Huỳnh Minh Tâm, một giáo viên ở trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam với chùm thơ 3 bài: Giấc mơ trên đỉnh núi, Hoa xương rồng tháng năm và Chạy trốn; Lê Xuân Hiệp, một tác giả trẻ, sinh viên Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học Trường Đại học Văn hoá, người làng Chùa với chùm thơ 3 bài: Những người nông dân làng tôi, Bà ơi! và Ký ức; Nguyễn Lâm Cẩn, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với chùm thơ 4 bài: Bản xô-nát về mẹ tôi, Hạt và cây, Mắt xưa và Đêm còn đang ở... được dư luận bạn đọc chú ý có thể sẽ là những chùm thơ đầu tiên lọt vào vòng ngắm của Ban Sơ khảo.
Theo tôi, những câu thơ của Lê Xuân Hiệp trong bài "Những người nông dân làng tôi": "Những người nông dân làng tôi.../ gieo vần hạt lúa/ nấu thơ bằng ngũ cốc trên những cánh đồng người/ để vần thơ nảy mầm hạt thóc/ nuôi những đứa trẻ lớn lên trên lưng ngửi vị phôi phai ngái gió đồng nội..." là những câu thơ đầy dư ba, góp phần tạo nên cánh đồng thơ làng Chùa lung linh những bông vàng trĩu hạt!
Chưa thể đoán định được những gì sẽ diễn ra trong cuộc thi thơ "Thơ ca và nguồn cội" lần thứ hai đầy hấp dẫn và lý thú này. Cuộc thi mới chỉ đi được một phần ba chặng đường, còn hai phần ba chặng đường đang ở phía trước. Nhưng cuộc thi thơ cho dù thế nào cũng chỉ là một cái cớ Văn hóa để những con người Việt Nam nhớ về nguồn cội của mình. Và các tác giả cũng không phải viết những bài thơ với mục đích dự thi mà đó là những khoảnh khắc họ đang trở về với cố hương của họ. Nơi có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, có hàng xóm làng giềng, có những cánh đồng, sông hồ, những ngọn núi... của họ. Tất cả những điều gần gũi và thiêng liêng ấy là lý do để họ sống và sáng tạo