Đã có những dấu hiệu khả quan hơn hẳn ở ĐT U.23 Việt Nam sau chiến thắng quan trọng 2-0 trước Đông Timor. Sự lạc quan mà ở đấy, ông Goetz đã giảm áp lực tập luyện cho các học trò, thậm chí đã cho họ được quyền ăn uống một số loại thực phẩm mà trước đó ông cấm tuyệt đối. Trong một buổi tập trước trận đấu với Brunei, ông cùng Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn thậm chí còn tham gia màn "đá ma" với các học trò. Nhìn cái cảnh thầy trò gần gũi, và gương mặt ai cũng hớn hở trông thấy, nhiều người tin rằng cả một núi áp lực thế là đã được U.23 Việt Nam trút bỏ.
Thực ra thì nói đến chuyện trút bỏ áp lực, trước trận Việt Nam - Đông Timor, nhiều người cũng đã tin vào điều đó, nhưng sự thật ra sao thì tất cả đều đã biết: Ở trên sân chúng ta vẫn chơi bóng khó nhọc, vẫn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, còn ở trên đường piste, ông Goetz vẫn có những lúc gào thét đến không kiềm chế nổi mình. Có nghĩa là những gì người ta nhìn thấy trước giờ bóng lăn là một lẽ, còn sự thật diễn ra lúc quả bóng lăn lại là một lẽ hoàn toàn khác.
Tuy nhiên vào lúc này thì ít nhất cũng có thể tin rằng U.23 Việt Nam sẽ không còn đá như "gà mắc tóc" như trong các trận đấu trước đó. Bởi vì đối thủ của chúng ta hôm nay - Brunei kém xa so với những đối thủ trước như Đông Timor, Myanmar, Philippines.
Trong hai trận đã đấu của mình, kể ra Brunei cũng đã có 45 phút xuất quân khá trơn tru trước Đông Timor - 45 phút mà họ triển khai bóng nhịp nhàng, mảng miếng hơn, và đã có bàn dẫn trước. Nhưng 45 phút tiếp theo và cả 90 phút tiếp theo sau đó với Myanmar thì Brunei trở về với đúng vị trí của mình: Yếu đuối về sức lực, non nớt về tổ chức trận đấu và vụng về trong cả những pha xử lý cá nhân. Brunei yếu đến nỗi đã có nhiều ý kiến nói rằng việc họ chỉ thua Đông Timor 1-2 và Myanmar 0-4 là quá may.
Trước một đối thủ như thế, dĩ nhiên ông Goetz không cần nghĩ nhiều tới chuyện tổ chức tấn công mà chỉ cần nghĩ tới chuyện dứt điểm ghi bàn. Phải nói đi nói lại rằng trong cả 3 trận đã đấu U.23 Việt Nam đã bỏ lỡ vô số những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Ông Goetz nói rằng những pha bỏ lỡ không đơn thuần vì trình độ kĩ thuật kém mà vì cầu thủ phải thi đấu trong trạng thái áp lực lớn lao. Và ông khẳng định thêm: "Lúc này, khi đã hết áp lực, tôi tin là các cầu thủ sẽ dứt điểm chuẩn xác hơn nhiều".
Vậy thì chiều nay, chắc chắn là nhiều người sẽ chăm chú theo dõi trận Việt Nam - Brunei, không phải để xem chúng ta có thắng được hay không (bởi chiến thắng là tất yếu), mà để xem niềm tin ông Goetz rồi có trở thành hiện thực hay không?
| Ông Goetz sẽ… nói ít? Rất nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam phàn nàn rằng những chỉ đạo mạnh của HLV trưởng Falko Goetz bên ngoài đường piste khiến họ bị… cóng, từ đó không thể triển khai trận đấu một cách nhịp nhàng. Bởi vậy một trong những nguyện vọng lớn nhất của các cầu thủ lúc này là HLV trưởng nên nói ít đi, và nói những cái thật sự đáng nói. Một bộ phận cầu thủ cùng các trợ lý HLV người Việt Nam đã sòng phẳng trình bày với ông Goetz như vậy, và thông tin ban đầu cho hay ông đã tỏ ra rất cầu thị. Lệ Đài |
| Thay đội hình hàng loạt Chu Ngọc Anh - cầu thủ tất yếu phải vắng mặt sau khi đã nhận 2 thẻ vàng dĩ nhiên không thể ra sân ở trận đấu này. Nhưng không riêng gì Ngọc Anh, nhằm giúp các cầu thủ giữ sức trước một đối thủ yếu đuối như Brunei, HLV trưởng Falko Goetz nhiều khả năng sẽ tung ra sân phần lớn các cầu thủ dự bị. Chính vì thế trận đấu với Brunei không chỉ giúp cả đội tập bài dứt điểm, mà khả năng còn là cơ hội giúp cho nhiều cầu thủ dự bị thể hiện mình và bắt nhịp với không khí bóng đá SEA Games. Tuấn Thành |