Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi làm việc của ông PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi với Giám đốc khu liên hiệp thể thao QG Mỹ Đình cách đây 2 hôm. Trong buổi làm việc này, ông Khôi đề nghị ký hợp đồng với phía chủ sân Mỹ Đình về việc tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2010 tại đó. Trước đề nghị này, ông Cấn Văn Nghĩa đã đòi ông Dương Nghiệp Khôi phải đảm bảo một phần quyền khai thác thương mai của sân cho phía chủ sân.
Tuy nhiên, đấy lại là một điều không thể thực hiện. Bởi AFF Cup là một giải đấu do Liên đoàn bóng đá ĐNA tổ chức, chứ không phải là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt
Ông Khôi đã phân tích rất rõ những điểm này với ông Cấn Văn Nghĩa, nhưng theo lời của ông Khôi thì sau đó hai bên vẫn chưa thể có được sự thống nhất chung. Phải đến cuối giờ chiều, khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL trực tiếp vào cuộc thì phía ban quản lý sân Mỹ Đình mới "hiểu ra vấn đề", và hai bên mới có được tiếng nói chung.
Chuyện tới đây coi như xong, tuy nhiên, người ta buộc phải đặt ra một câu hỏi: Tại sao cái chuyện rất không đáng có ấy lại xảy ra? Và giả như nó không được giải quyết kịp thời, khiến cho BĐVN mất quyền đồng chủ nhà AFF Cup 2010 thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Và khi ấy, không biết là hình ảnh của bóng đá Việt
Chuyện này làm người ta buộc phải nhớ lại một chuyện khác cũng liên quan đến những nhà quản lý sân Mỹ Đình 1 năm về trước. Hồi ấy, để chuẩn bị cho SEA Games 25, ĐT U.23 QG Việt
Lúc đó, HLV trưởng Calisto cùng PTC truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung đã giải thích đủ kiểu nhưng vẫn không được phía BTC sân chấp thuận. Kết quả là trận đấu giữa U.23 Việt
Ở đây, rõ ràng là giữa ban quản lý sân Mỹ Đình với VFF đã có những sự "không hiểu nhau" nhất định. Và chính từ cái sự "không hiểu nhau" đó mà ĐT U.23 Việt
Không hiểu là trong tương lai, những sự "không hiểu nhau" như thế, và những câu chuyện rất không đáng có như thế có còn diễn ra ở sân Mỹ Đình nữa hay không?
Buồn thật, chuyện "luật" và "lệ" ở xứ mình!