Như mọi lần, chiếc cúp Community Shield vẫn không thường được MU và ngài Alex Ferguson đánh giá cao nhưng với đội hình xuất phát “không thể tốt hơn” này mọi người đều hiểu rằng MU đang muốn “dẹp loạn” để khẳng định vị thể của mình.
Như thường lệ, Man City vẫn nhập cuộc chậm rãi và MU là những người chủ động trong những phút đầu của trận đấu. Trong 15 phút đầu, hàng thủ Man City dưới sự dẫn dắt của Kompany tỏ ra rất chắc chắn.
Không khí trở nên nóng bỏng sau khi Dzeko và Anderson cùng bị trọng tài rút thẻ vàng sau một pha va chạm.
Phút 22, Richards nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Young sát mép vòng cấm. Rooney có cú sút phạt khá tốt về lực, chỉ tiếc bóng không đi trúng khung thành.
Phút 25, MU lại có pha phối hợp rất tốt bên cánh phải khi Nani phối hợp một chạm rất tốt với Welbeck để tiền đạo này băng xuống và thực hiện cú căng ngang nguy hiểm, may mà hậu vệ Man City đã kịp lui về bọc lót cho thủ môn Joe Hart.
Ngay sau đó, Man City trả lời khi bóng được chuyền sâu xuống vòng cấm địa của MU để Milner băng xuống, tiếc là cú đá nửa chuyền vào nửa sút bóng của cầu thủ này lại đi chệch khung thành De Gea.
Ít phút sau, Balotteli cũng có cơ hội nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Xét về cục diện, tuy không ồ ạt tấn công nhưng ý đồ của Man Xanh được hiện thực hóa một cách hoàn hảo.
Phút thứ 38, từ một cú đá phạt bên cánh phải theo hướng tấn công, David Silva treo bóng vào trong vòng cấm M.U, Lescott đã vượt qua sự đeo báo của Ferdinand để bật cao đánh đầu mở tỉ số 1 - 0.
Phút cuối cùng hiệp một, Edin Dzeko giúp Man City nhân đôi cách biệt bằng một nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Cựu tiền đạo của Wolfsburg dẫn bóng độc diễn từ gần giữa sân trước khi nã cú rocket từ khoảng cách 40m hạ gục thủ thành De Gea. Man City dẫn 2 - 0 chỉ sau 45 phút đầu tiên.
Với kết quả trên nhiều người bắt đầu thấy “choáng”, nhưng với những người yêu mến MU họ vẫn mong có một điều gì đó xảy ra trong hiệp 2.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Alex Ferguson đã có sự điều chỉnh về nhân sự khi tung 3 cầu thủ trẻ là Cleverley, Phil Jones và Evans được tung vào sân thay Carrick, Rio Ferdinand, Vidic nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho đội nhà.
Sự thay đổi người này gần như đã ngay lập tức phát huy tác dụng khi mà MU có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 - 2 do công của Smalling. Phút 51, Ashley Young thực hiện một cú đá phạt loại hoàn toàn hàng phòng ngự của Man City để Smalling băng xuống bình tĩnh đặt lòng hạ thủ môn Joe Hart ở cự ly 5m.
Tiếp đó ở phút thứ 58, Nani và đồng đội đã tạo ra một màn đan bóng với những động tác hết sức tinh tế ở khu vực trung lộ trước khi ghi bàn thắng “mê hoặc” để đưa tỷ số trận đấu về quân bình 2 – 2.
HLV Mancini như ngồi trên đống lửa. Ông liên tiếp thay người hòng kìm hãm độ hưng phấn của đối thủ. Barry rồi Adam Johnson lần lượt vào thay Balotelii và Milner.Phải mất khoảng 10 phút sau bàn gỡ 2 - 2, Man City mới tìm lại chính mình.
Phút 72, Adam Johnson khiến De Gea bay người hết cỡ đẩy cú sút như búa bổ bằng chân trái. Đó cũng là pha trổ tài đầu tiên của thủ môn trẻ người TBN trong trận đấu sau 2 bàn thua có phần “khớp” ở hiệp 1.
Liên tiếp trong 10 phút cuối trận, cả MU và Man City đều có những cơ hội tuyệt vời để kết thúc trận đấu. Song sự vô duyên của Dzeko, Toure, Nani hay Young đã khiến cho tỷ số vẫn được giữ nguyên.
Phút thứ 93, khi trận đấu tưởng như phải cần đến loạt sút luân lưu, thì Nani đã tận dụng triệt để sai lầm của Vicent Kompany thoát xuống đánh bại thủ thành Jor Hart trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU.
Một chiến thắng khó khăn, đầy kịch tính nhưng lại giúp cho “bầy quỷ đỏ” trẻ trung thêm tự tin tiến bước trên con đường bảo vệ ngôi vương trong mùa giải tới
| Đội hình thi đấu Man United: De Gea, Smalling, Ferdinand (Evans, 46’), Vidic (Jones, 46’), Evra (Rafael, 72’), Nani, Carrick (Cleverley, 46’), Anderson, Young, Rooney, Welbeck (Berbatov, 89’). Bàn thắng Man City: Lescott (38'), Dzeko (45') |