Anh Trương Minh Phát, 43 tuổi, ổn định cuộc sống gia đình khá sớm với cô thôn nữ miền sông nước, Trương Thị Ánh. Tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình khi anh đột ngột đổ gục sau một cơn tai biến năm 27 tuổi. Người con gái thứ hai, Trương Thị Kim Tuyến vừa sinh ra đã bị bại liệt bởi ảnh hưởng chất độc da cam. Người vợ trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Thế nhưng, chưa được bao lâu chị cũng đổ bệnh tâm thần. Cả nhà chỉ có cô con gái nhỏ Trương Thị Liên khỏe mạnh, song Liên lại còn quá nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân, càng không thể phụ giúp cha mẹ. Sự hỗ trợ từ phía cộng đồng lại chỉ có hạn nên dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, hàng ngày, Trương Minh Phát vẫn phải rong ruổi khắp các con rạch thả lưới, kiếm từng con cá nhỏ mang về.
Hiện nay, mọi chi phí của cả gia đình trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi từ từng mớ cá tôm anh Phát đưa về và 360.000 đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng dành cho chị Ánh cùng con gái Kim Tuyến. Điều đáng quý nhất là mặc dù gia đình khó khăn, anh Phát vẫn luôn động viên, khuyên nhủ người con duy nhất lành lặn phải chuyên cần học tập để sau này không những mưu sinh mà còn cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Vị Thắng cũng cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Phát rất khó khăn. Mặc dù địa phương đã cố gắng nhưng điều kiện chỉ có hạn. Để chị Ánh, cháu Tuyến, anh Phát được chữa trị kịp thời và giúp ước mơ làm cô giáo mầm non của Trương Thị Liên, thành viên khỏe mạnh duy nhất của gia đình được trở thành hiện thực, hơn bao giờ hết, gia đình anh Phát đang rất cần sự chung tay, chia sẻ nhiều hơn từ phía cộng đồng xã hội.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trương Minh Phát của bạn đọc xa gần trên cả nước xin được gửi về Báo Công an nhân dân, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Cơ quan đại diện tại TP HCM, số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM