Ở xóm Mới, thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, ai cũng thương cho hoàn cảnh của Nguyễn Bá Mạnh, con chị Nguyễn Thị Gái (còn gọi là Hải). Mạnh sinh năm 1992, sức khỏe bình thường và đều đặn đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chẳng ai ngờ, tai họa lại đột ngột ập xuống gia đình bé nhỏ ấy.
Vào một ngày giữa năm 2005, khi sức khỏe của Mạnh giảm sút, gia đình đưa cháu đi khám và kết quả là Mạnh bị suy thận nặng. Gia đình đưa cậu đến Bệnh viện Nhi Trung ương chạy thận nhân tạo, đều đặn 3 lần một tuần nằm trên giường bệnh. Hai vợ chồng chị Gái đều mắc bệnh viên gan B, thoái hóa cột sống, viêm khớp, tê liệt dây thần kinh.
Mặc dù gia đình được cấp chứng nhận hộ nghèo, chi phí điều trị của Mạnh cũng giảm đáng kể, nhưng hằng tháng gia đình vẫn phải chi thêm 3 triệu đồng chữa bệnh cho con và hai vợ chồng chị Gái cũng phải chi phí thuốc thang cho chính mình.
Bác sỹ cho biết, đến nay bệnh thận của Mạnh đã ở giai đoạn cuối, nếu ngừng thuốc và ngừng chạy thận có nghĩa là cậu phải ngừng sự sống.
Do bệnh tình của Mạnh ngày càng nặng nên cậu phải chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Thương con, vợ chồng chị Gái chỉ biết động viên con cố gắng, chạy vạy vay mượn để có tiền chi phí thuốc men...
Chúng tôi xin chuyển lời khẩn cầu của chị Gái tới bạn đọc Báo CAND, mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Gái, xóm Mới, thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hoặc Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595. Văn phòng đại diện TP HCM: số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, điện thoại: 08.38241917