Chị Nhu - người phụ nữ 37 tuổi thương anh và đã đến với anh trong tình yêu thương chân thành. Dành dụm được ít vốn thời con gái, chị đi vay thêm hơn cây vàng để dựng căn nhà hạnh phúc của mình. Rồi những đứa con của anh chị lần lượt ra đời trong tình yêu thương và những nỗi cơ cực.
Chị kể với tôi trong nước mắt: "Khi lên cơn, anh bóp cổ tôi, đập phá tài sản. Có những khi anh giội cả nước bẩn vào nhà. Khổ lắm cô ạ! Nhưng khi anh ấy tỉnh, lại lao động chăm chỉ cần mẫn. Nhìn anh, tình thương của tôi lại trào lên, khỏa lấp đi tất cả nỗi khổ cực của mình". Người phụ nữ ấy đã nhẫn nại một cách kiên cường để nuôi con và giữ gìn tổ ấm. Nhiều khi đau ốm, chị vẫn phải vùng dậy đi làm hàng xáo, nhận ruộng khoán để nuôi con. Cuộc sống gia đình anh chị vô cùng khổ cực. Anh năm nay đã ngoài 50. Con lớn học lớp 5, cháu nhỏ mới 4 tuổi.
Trong căn nhà anh chị, gia sản lớn nhất là chiếc tivi do đứa em con chú cho. Còn chiếc xe đạp thì không phanh, không gác đờ bu. Hiện nay, anh chị cũng chưa có bếp, phải che tạm chiếc bạt để đun nấu qua ngày. Dù trong cuộc sống tăm tối đó nhưng những đứa con của anh chị lại học rất giỏi.
Cháu Tố Uyên 5 năm liền là học sinh giỏi. Tôi gặp cháu, vuốt nhẹ lên đôi vai gầy, đầy thương xót. Đôi mắt buồn thăm thẳm của cháu nhìn tôi đau đáu: "Bác ơi! Liệu cháu có được học lên cấp 3 không bác? Lên cấp 3 có phải mất nhiều tiền không bác?". Câu hỏi ngây thơ nhưng chứa chất biết bao niềm khao khát được đến trường. Cuộc đời, con đường học hành của các cháu sẽ ra sao khi cha cháu tâm thần, mẹ cháu đau yếu, lại chỉ trông chờ vào 8 miếng ruộng cùng với 180.000 đồng trợ cấp cho người tâm thần. Đã vậy lại còn nợ số tiền lên tới 60 triệu đồng. Gặp tôi, chị cứ khóc nức nở, thương cho những đứa con của mình: Liệu các cháu có được học hành đến cùng không?
Cháu Tố Uyên, cháu Bình Thăng - những mầm non đang sống trong cảnh đói nghèo. Con đường học hành sẽ bị dang dở…
Là cô giáo về hưu tại vùng biển xa xôi, nhìn cuộc đời của họ và những đứa trẻ, tôi vô cùng đau xót và áy náy. Tôi cầu mong những tấm lòng hảo tâm trong cả nước cứu gia đình anh Thái, để các cháu được cắp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa và anh Thái có tiền chữa bệnh.
Mọi tài trợ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439420595; hoặc anh chị Phạm Văn Thái, xóm 7, xã Hải Anh,