Giọng nói nhỏ nhẹ, tóc đã rụng gần hết, nước da vàng đi vì những đợt truyền hoá chất, chị Ngà vừa run rẩy đưa cho chúng tôi lá thư của con gái - cháu Nguyễn Thị Yến hiện đang học lớp 5A, Trường Tiểu học Phùng Hưng A Xin cứu giúp mẹ con chị Ngà vừa nói: "Sau khi Báo CAND viết bài, đã có rất nhiều bạn đọc viết thư, gửi tiền và điện thoại động viên mẹ con em. Cháu nhà em không thể về Hà Nội, chỉ biết viết thư cảm ơn đến các bác trong Ban Biên tập và bạn đọc Báo CAND". Những dòng thư xúc động, chân thật hiện lên qua nét chữ tròn trịa của một học sinh lớp 5: "Cháu sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của ông bà và bố. Mẹ cháu cũng buồn bởi vì mình không có được người chồng ở bên để chia sẻ tình cảm những khi ốm, khi đau. Nay được các ông, các bà, các cô, các chú… trong nước cũng như ngoài nước thương yêu, đùm bọc mẹ con cháu vượt qua khó khăn, để nuôi cháu, cho cháu tiếp tục đến trường…". Có lẽ, không có thiệt thòi nào có thể so sánh với thiệt thòi của đứa trẻ mà ngay từ khi sinh ra đã không được nhìn mặt cha, không được nhận hơi ấm tình thương, sự dạy dỗ của người cha. Không những vậy, ông bà ngoại cháu cũng không còn. Ngày gió, ngày mưa, chỉ hai mẹ con chị Ngà nương tựa, bấu víu vào nhau sống qua ngày. Chị Nguyễn Thị Ngà đang truyền hóa chất tại Bệnh viện K và bức thư của cháu Nguyễn Thị Yến. Sau khi Báo CAND viết bài về hoàn cảnh hai mẹ con chị Ngà, với tấm lòng nhân ái, bác Phạm Văn Lưu, một Việt kiều tại Italia đã gửi tiền ủng hộ và nhận cháu Yến làm con nuôi. Giây phút đầu tiên trong cuộc đời, cháu Yến đã được cất một tiếng "cha" rất thiêng liêng khiến cho ai đọc được những dòng thư tâm sự của cháu cũng không thể cầm được nước mắt: "Cháu ước ao một ngày nào đó, cháu được nhìn thấy hình bóng của bà và bác và các anh, các chị ở bên đấy. Bởi vì cháu khát khao tình cảm của bố từ nhỏ mà không được, bây giờ được bác động viên cháu rất vui mừng. Cháu xin phép bác cháu gọi bà bằng bà ngoại của cháu. Còn bác, cháu xin phép bà gọi bác là cha để mai kia cháu lớn, các bạn có hỏi thì cháu sẽ trả lời rằng: Tớ không có bố đẻ mà chỉ có bố nuôi thôi... Cháu xin hứa, nếu cháu tiếp tục được đến trường, cháu sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của các bà, các bác, các cô, các chú đã dìu dắt…". Đôi mắt ngấn lệ, chị Ngà chia sẻ với chúng tôi: Nhờ Báo CAND, mẹ con chị đã nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc báo cả trong và ngoài nước. Nhiều độc giả đã gửi tiền và thường xuyên gọi điện thoại để động viên chị Ngà yên tâm chữa bệnh. Đến nay, hai mẹ con chị Ngà đã nhận được 15 triệu đồng từ bạn đọc Báo CAND. "Một phần số tiền em đã gửi về quê để lo ăn học cho cháu Yến", vừa lấy tay lau nước mắt, chị Ngà vừa kể chuyện với chúng tôi. Cũng xin nhắc lại hoàn cảnh chị Ngà để bạn đọc tiện theo dõi. Chị Ngà sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không lâu sau đó thì bố mẹ chị qua đời. Chị gái chị Ngà trong một lần đi mò cua, bắt ốc cũng không may bị điện giật chết. Đến tuổi trưởng thành, với ước mơ cháy bỏng có được một đứa con, năm 2000, chị Ngà đã sinh được cháu Nguyễn Thị Yến. Có được đứa con làm điểm tựa, một mình chị Ngà làm đủ nghề, lăn lộn bươn chải nuôi con. Cháu Yến lớn lên mỗi ngày nhờ tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ. Đầu năm 2010, chị Ngà phát hiện mình bị ung thư vú. Bao nhiêu tiền của dành dụm được, chị dồn hết vào để chữa bệnh. Cả gia tài chỉ có ba sào ruộng, chị Ngà cũng đành phải bán đi. Sau khi phẫu thuật, chị Ngà lại tiếp tục phải truyền hoá chất. Bác sỹ điều trị cho biết, chị Ngà phải truyền hoá chất đủ 6 lần mới tiếp tục phẫu thuật đợt 2. Thế nhưng, mới truyền hoá chất được 3 đợt, số tiền chị Ngà vay mượn của anh em, hàng xóm đã hết. Không có tiền để thuê trọ, trong thời gian điều trị bệnh, chị Ngà tự tìm lấy một góc cầu thang tại Bệnh viện K để nghỉ. Cháu Yến ở quê cũng phải ở nhờ nhà hàng xóm. Hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Ngà, cháu Nguyễn Thị Yến hết sức khó khăn. Báo CAND rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, động viên của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm để chị Ngà có tiền chữa bệnh, cháu Yến yên tâm học hành. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số ĐT: 043.9420.595