1. Thời bóng đá bao cấp ngày xưa, chung kết ngược bao giờ cũng là những trận đấu đáng xem. Ở vào cái thời mà cuộc đua trốn xuống hạng còn được quan tâm hơn cả cuộc đua vô địch thì chung kết ngược giống như một viên nam châm hút khán giả đến sân, hút truyền thông vào cuộc, và hút cả hàng loạt những phi vụ đi đêm dích dắc phía sau hậu trường.
Và nếu cứ lấy cái hệ quy chiếu ấy mà soi xét thì cái ngược đầu tiên của "chung kết ngược" HN.ACB - ĐT.LA nằm ở vấn đề khán giả. Thay vì làm cái việc chán ngắt là ca đi ca lại sự ế ẩm khán giả của sân Hàng Đẫy, chúng tôi xin trích lại một đoạn mô tả được một đồng nghiệp ở TP HCM đăng tải trên một tờ báo của TP HCM số ra ngày hôm qua: "Thú thật, nếu không vì cố công theo dõi sự sa sút của đội bóng một thời vang bóng, ắt khó đủ can đảm ngồi xem hết trận đấu này. Khán đài sân Hàng Đẫy vắng ngắt. Mặt sân Hàng Đẫy chỉ ngang tầm với một mặt sân cấp quận".
2. Tiếp theo cái ngược về khán giả là cái ngược trong diễn biến trận đấu. Cái ngược mà ở đấy chủ sân đã dễ dàng mở tỉ số ngay từ phút thứ 2, sau pha tấn công chớp nhoáng đầu tiên. Người mở tỉ số là Lucas, và cách thức mở tỉ số của Lucas là đánh đầu - thế mới hài hước, bởi anh này chưa bao giờ được xem là một tiền đạo "xịn", càng chưa bao giờ được xem là một tiền đạo giỏi chơi đầu.
Những tưởng sau bàn thắng hài hước của HN.ACB, hệ thống phòng ngự của ĐT.LA sẽ siết lại để đội bóng không "chết" sớm. Nhưng không, cái hệ thống phòng ngự ấy vẫn cứ lỏng lẻo hệt như bị "ma làm", và thế là HN.ACB dù chỉ dùng mỗi cái võ câu bóng bổng vào cái đầu của Lucas là đã có vô số cơ hội, để rồi từ đó đã có bàn thứ 2. Và rồi cũng lại nhờ Lucas, HN.ACB có bàn thứ 3 - một bàn thắng phải gọi là "trên cả hài hước" khi mà anh chàng đang vật vờ trước khung thành ĐT.LA thì một hậu vệ đội này không hiểu sao lại chuyền thẳng bóng vào chân mình, từ đó đặt mình vào thế đối mặt với thủ môn.
Ghi bàn dễ, nhưng rồi để thua bàn cũng dễ, khi mà trong một pha bóng chẳng lấy gì làm nguy hiểm sau đó, hậu vệ HN.ACB lại luống cuống để tiền đạo ĐT.LA rảnh chân chút sút, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Một trận "chung kết ngược" mà theo tưởng tượng trước đó của nhiều người là mọi thứ sẽ căng lên như sợi dây đàn rốt cuộc lại có một diễn biến hài hước và dễ dãi như vậy đó.
Sau trận "chung kết ngược" với chiến thắng 3-1 trước ĐT.LA, HN.ACB lần đầu tiên kể từ mùa giải đã thoát khỏi vị trí đội sổ, còn ĐT.LA đã chính thức rớt xuống vị trí đội sổ - điều mà trước khi mùa giải bắt đầu không ai dám nghĩ. Đến bây giờ thì rất nhiều thành viên của HN.ACB đang thắp lên những hy vọng vượt cạn khi khoảng cách điểm số của họ với những đội ở phía trên là không quá xa (7 điểm so với 11, 12 điểm), trong khi ĐT.LA đang chìm vào một cuộc khủng hoảng thật sự, không dễ gì giải quyết