"Lên đời" nhờ... sim khủng

Tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý, sảnh tiến, thần tài, lộc phát... đang là những đuôi sim số được săn tìm nhiều nhất hiện nay. Giá không rẻ, có khi lên tới ngót tỷ đồng nhưng nhiều đại gia không tiếc tiền bỏ ra mua. Không phải để dùng mà là để cho thuê. Khách hàng là ai vậỵ?

Là những người muốn thay đổi vận số, nói cách khác là muốn "lên đời", nhiều nhất là đám phải thường xuyên giao dịch làm ăn, trong đó chiếm đến ¾ là dân bóng số (lô đề, bóng bánh), vì một tư duy mê tín cũ hơn trái đất. Và nữa, hình như có sim khủng, đẳng cấp nó cũng khác người sở hữu một dãy số dài dằng dặc nhưng chẳng có số nào liên quan đến nhau.

Sim khủng thuê với giá 20 triệu/tháng

Cách đây mấy năm, chỉ cần có đuôi tứ quý là dân tình đã phê lắm rồi, và giá cả không quá đắt, chỉ cần có máu chơi hơn người thường một tí là đã có thể sở hữu cả đời quả sim 10 con số đuôi tứ quý. Bây giờ thì khác, sim khủng được đấu thầu, sim 10 số hãng Mobifone, có số đuôi bắt đầu từ số 3, chạy tít tận tới số 9, có giá 2 tỷ đồng, giá thuê là 20 triệu đồng/ tháng.

Tưởng rao chơi trên mạng cho vui, ai ngờ nhấc máy gọi số này, mới biết đã có chủ nhân mới. Mới hôm rồi, anh bạn tôi rối rít khoe, anh vừa đấu thầu được mấy quả sim 11 số lục quý cực khủng của hãng Vinaphone, toàn 8 và 9, giá lên tới 900 triệu đồng. Vừa lắp vào máy hôm trước, hôm sau đã có một chú choai gọi đến đòi thuê.

Nghe giọng còn chưa kịp vỡ tiếng nên anh đoán chú chàng còn đang tuổi teen. Hỏi "có chịu được nhiệt không?", teenboy chắc như đinh đóng cột: "Anh cứ phát giá, nhiệt nào em cũng cân hết". Anh bạn tôi nói bừa 10 triệu một tháng, chẳng ngờ teenboy gật đầu liền, không thèm mặc cả nửa câu.

"Lên đời" nhờ... sim khủng ảnh 1

Anh chàng này chắc con nhà giàu, làm ăn thì có lẽ chưa đủ tuổi, thế thì mục đích dùng sim khủng chỉ để chứng tỏ sự sành điệu của mình với bạn bè, người yêu. Đẳng cấp của teen đôi khi chỉ là những giá trị ảo... tung chảo như vậy.

Những người kinh doanh, chủ doanh nghiệp thường thích số điện thoại đẹp của mình nổi bật giữa trang báo quảng cáo, dễ nhớ, ấn tượng, để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ. Điều đó cũng có nghĩa giúp công việc kinh doanh của họ tiến triển hơn. Một tâm lý "phân biệt chủng tộc" đang tồn tại trong suy nghĩ của khá nhiều người, rằng: khi sử dụng sim đẹp, họ sẽ được nhìn nhận với con mắt vị nể hơn. Sự phân biệt ở đây rất rõ ràng, bạn sẽ là ai trong hàng triệu con người: Doanh nhân, VIP, dân chơi, hay đơn giản chỉ là trọc phú vừa... dịch hàng rào bán đất.

Dân làm ăn thích những dãy số đuôi "tiến", dạng như "3456" hoặc "6789". Vẫn là "tiến" nhưng nếu là "5678" thì giá không cao, bởi có đuôi "78" (dịch nôm na là "thất bát"). Làm ăn mà thất bát thì còn nói làm gì. Thế nên, đuôi này đặc biệt kỵ. Nhưng nếu lắp vào đằng trước thêm số "0", tức là "078" thì lại được săn tìm, bởi dịch nghĩa là "không thất bát".

Quý hơn nữa, lắp được thêm số 4 vào trước số 0 là "4078", lại cho nghĩa "bốn mùa không thất bát" thì kể như cả năm có chơi bời, đập phá cỡ nào cũng không sợ hết tiền. "6789" được hiểu là "san bằng tất cả" - dân chơi mà vớ được số này thì đừng hỏi, sim 10 số có đuôi sảnh tiến "56789" hiện nay được cho thuê với giá 10 triệu đồng/ tháng.

Những kẻ chết dập chết dụi vì đeo ba lô xuống núi (chơi lô đề) thường thích săn tìm số sim có đuôi "4078" hoặc "4404" (tạm hiểu là "tự tử không chết". Nghe nói, con số này dân Trung Quốc cực kỳ thích, và nếu sim có đuôi này thì giá cũng cực cao. Trên các mạng buôn bán sim số đẹp hiện nay, số có đuôi "4708" và "4404" chỉ đẹp theo quan niệm của một số người chứ giá không hề đắt, chỉ từ 1-2 triệu.

Anh bạn tôi dùng một sim 10 số có đuôi "4078" từ chục năm nay, từ khi phong trào chơi "sim đẹp, sim khủng, sim phong thủy" rộ lên thì anh luôn bị hành bởi các cuộc điện thoại gọi đến đòi mua sim, thậm chí họ còn gạ cho thuê vài tháng, nếu anh không muốn bán.

Đã dùng số này lâu năm, list bạn bè lên tới hàng trăm người, anh không thể bỏ, nhưng cuối cùng đành phải sang tên cho một người bạn (cũng là tín đồ của phong trào "sim phong thủy"), một là vì người bạn năn nỉ, hai là anh quá chán khi suốt ngày phải nghe các cuộc gọi lạ đòi mua hoặc thuê sim. Ba nữa là vì một lý do mà tôi sẽ đề cập ở bên dưới.

Không tự tử... vẫn chết bình thường

Giá cho thuê thấp hơn một chút là các sim có dãy đuôi số kép, ví như 44.55.66 hoặc 79.79.79 (thần tài), giá thuê từ 8 triệu đến 15 triệu/tháng. Các số tam hoa, tỉ dụ: 111.444 hoặc 222.555, giá thuê chỉ từ 1 đến 3 triệu đồng. Còn đuôi lẻ tiến kèm chẵn tiến, kiểu 246.357, giá từ 2 đến 4 triệu. Sim 10 số có đuôi ngũ quý 9 hoặc 8, 7, đắt hơn chút, từ 4-5 triệu đồng/tháng. Còn những quả tự dịch như: "62.62" (lộc mãi, lộc mãi), "80.28" (Phát không? Mãi phát) giá cả rất trên trời, có khi chỉ vài trăm ngàn, có khi vài triệu, phụ thuộc vào độ "thích đến đâu" của khách hàng.

Nếu bỏ tiền ra mua đứt một quả sim đẹp kiểu này, ít nhất cũng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, vì vậy, vẫn giải quyết được khâu... oai mà chỉ phải bỏ ra tí tiền, nhiều người đã chọn giải pháp thuê sim. Người ta giải thích là được nhiều cái lợi. Doanh nghiệp làm ăn thì gây ấn tượng với khách hàng, dân chơi thì càng nâng đẳng cấp, dân bóng số cũng nhờ đó mà có uy tín hơn. Và nữa, quan trọng là khi gọi bằng sim khủng, ít ai không nghe máy.

Không hiểu khi dùng sim "phong thủy", vận mệnh chủ nhân của nó có tốt hơn không, chứ đích thân người viết bài này đã tận mắt chứng kiến nhiều dân chơi dùng sim khủng, sim đẹp vẫn chết một cách bình thường như... cân đường hộp sữa, thế nên chẳng có gì liên quan giữa chuyện dùng sim khủng mà lại thay đổi được vận số như lời một số thầy phong thủy suốt ngày leo lẻo.

Mới đây, một dân chơi bị bắt trong động lắc 145 Yên Phụ, khi được đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ, đã than thở với "bạn đồng nghiệp": "Đen vãi chấy! Vừa thay quả "tự tử không chết" thì bị tóm, có khi cứ để "năm năm không ngủ" lại hay". Hỏi ra mới biết, anh chàng này trước đây chỉ ưa xài độc một số sim có đuôi "5505" - nghĩa là "năm năm không ngủ", tượng trưng cho cái việc chơi bời ngủ ngày cày đêm nhiều năm của anh ta. Nghe thằng bạn xui dại, đi thay sim "tự tử không chết" không ngờ chưa tự tử đã... chết thật.

Còn bạn tôi, khi vẫn dùng "4078", nghe lời bạn bè xui dại, đã thử đặt vận số của mình vào những canh bạc vì thâm tâm cũng rất muốn tin vào phép nhiệm mầu của dãy số "bốn mùa không thất bát", nhưng ngay từ canh bạc đầu tiên, anh đã thua đau thua đớn, thua không ngóc đầu lên được. Lần thứ hai tặc lưỡi, "thử lại xem sao, có thể lần trước "cô" chưa thương", cũng lại mất trắng. Đến lần thứ ba thì anh quyết định tống khứ con sim này đi vì thứ nhất là nó không nhiệm mầu như tên gọi, thứ hai là anh sợ, đến một lúc nào đó, nghe bạn bè xui dại, không làm chủ được mình, lại sạch bách cửa nhà.

Một sim đẹp nữa được dân chơi ưa thích có số đuôi "1102" (độc nhất vô nhị). Còn nhớ hôm gặp đối tượng Đào Thu Hương (tức My "sói" - nhân vật chuyên tổ chức cho đồng bọn hiếp dâm và cướp tài sản của các cô gái quen trên mạng), trong Trại tạm giam số 1 Hà Nội, cô nàng khoe với chúng tôi giọng rất sành điệu: "Các cô lên mạng, "sớt" blog "độc nhất vô nhị" (11o2) của cháu mà đọc. Đấy mới là blog cháu hay viết nhưng ít người biết". Tôi hỏi: "Thế số điện thoại của cháu là gì? Có độc nhất vô nhị không?". Cô nàng lắc đầu tủm tỉm cười: "Cháu không có nhưng anh cháu có". "Anh nào?". "Anh xã hội ý".

Rõ ràng, trong suy nghĩ của những kẻ như My "sói" đã ý thức được mình phải là số 1, phải riêng rẽ, không lẫn với ai, chỉ có điều, cái sự thể hiện mình là số 1 của nó lại bằng những hành động mang tính hình thức. Suy nghĩ sai lầm của nó đáng tiếc lại là suy nghĩ của một bộ phận thanh niên hiện nay, thích thể hiện cái tôi nhưng lại bằng cách tiêu cực.

Những lời quảng cáo của các "ông thầy phong thủy" tự phong trên mạng, rằng khi dùng sim hợp phong thủy, sim khủng, sim đẹp... bạn sẽ thể hiện được mình là ai trong hàng chục triệu người, đã tạo thành phong trào săn sim rầm rộ. Sim số đẹp tự nhiên có giá cao ngất ngưởng, được nhà mạng tổ chức đấu giá liên tục. Có những sim số được đấu giá thành công tính ra mua được cả một ngôi nhà - đã trở thành một thú chơi rất... nhã của các đại gia.

Sim khủng giờ được coi là tài sản để dành, khi mà kho số viễn thông ngày một cạn kiệt. Và việc săn tìm số đẹp để mua (nếu đủ tiền) và để thuê (nếu không đủ) vẫn hấp dẫn với nhiều người. Chỉ có điều cần nhắc nhỏ: Không có gì liên quan giữa số đẹp và vận mệnh đời người, nếu như bạn làm ăn, buôn bán phi pháp

Hiền Anh – CSTC tuần số 61

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…