Lan tỏa yêu thương từ hoạt động thiện nguyện

Tôi còn nhớ, những ngày giãn cách vì dịch COVID-19, rất khó để có được một cuộc nói chuyện trọn vẹn với Trung tá Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk. Bởi vào thời điểm đó, chị cứ di chuyển hết điểm này đến điểm khác để giúp đỡ những người yếu thế đang gặp khó khăn trong đại dịch…

Luôn trăn trở vì cộng đồng

Sau nhiều lần hẹn, tôi mới có dịp trò chuyện với Trung tá Nguyễn Thị Thu. Vẫn nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chị bảo, công tác thiện nguyện với mình không đơn thuần là xin - cho mà đó còn là “duyên nợ”. “Chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh đổi thay sau khi nhận được trợ giúp cũng như sự tin yêu của đồng đội và nhân dân, cùng các Mạnh Thường Quân, mình lại càng cố gắng phấn đấu, lan tỏa công tác xã hội nhân đạo để thực hiện tốt hơn những việc làm thiện nguyện, có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân”, chị tâm sự.

Lan tỏa yêu thương từ hoạt động thiện nguyện -0
Trung tá Nguyễn Thị Thu (ngoài cùng bên phải) trong lần giao lưu gương điển hình tiên tiến của Công an Đắk Lắk.

Nhớ về công tác thiện nguyện trong những ngày cả nước đồng lòng dồn sức chống dịch COVID-19, Trung tá Nguyễn Thị Thu chia sẻ, đã có nhiều, nhiều lắm những cá nhân, tổ chức các đợt làm từ thiện ủng hộ những người gặp khó khăn. Có những con hẻm mà người dân ở đó chỉ làm công việc quyên góp, chia thực phẩm và mang đi cứu trợ. Họ cũng sợ rủi ro, cũng lo lắng về sự an toàn cho bản thân nhưng những lời kêu cứu khiến họ mạnh mẽ hơn bất cứ nỗi lo nào.

“Có một tín hiệu lạc quan giữa những ngày dịch bệnh thật dài. Ở đó, có những con người sẵn sàng dốc hết tiền bạc để chuyển khoản cho các bà mẹ có con nhỏ đang khát sữa. Ở đó, có những con người sẵn sàng chia sẻ với nhau những phần thực phẩm ít ỏi… Chính những điều họ đang làm, những câu chuyện giúp người vô tư này đã động viên tôi rất nhiều”, chị nói.

Không chỉ tiên phong trên mặt trận công tác từ thiện xã hội, với vai trò là một cán bộ Công an, trên hành trình làm thiện nguyện của mình, chị vẫn không quên đến với những phạm nhân, nhất là phạm nhân nữ tại các trại giam, trại giáo dưỡng. Thông qua những chuyến thăm, những món quà nho nhỏ, những lời giáo dục, động viên chân thành trở thành động lực tiếp thêm niềm tin để họ cải tạo tốt và sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

“Có một trường hợp khiến tôi luôn cười và nhớ đến bây giờ, đó là một nữ tù nhân chuẩn bị được mãn hạn tù. Tôi cùng các đồng nghiệp kêu gọi để tặng vốn hỗ trợ chị ấy. Chị bày tỏ mong muốn mua một con bò đang mang thai. Vốn chúng tôi kêu gọi không đủ nên tôi đã bỏ tiền túi ra bù thêm vào phần đó. Sau này, nhờ con bò ấy, chị phát triển rất tốt, trở thành một hộ làm ăn kinh tế giỏi, thường xuyên được mời để tham gia trò chuyện tại một số hội thảo. Mỗi cuộc trò chuyện ấy, chị đều nhắc về chúng tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ thôi nhưng đã mang lại ý nghĩa to lớn với một con người…”, Trung tá Nguyễn Thị Thu chia sẻ.

Cho đi là không nhận lại

“Dù công việc chuyên môn khá nhiều, phải tranh thủ thời gian ngoài giờ, các ngày cuối tuần cho hoạt động nhân ái nhưng đó là cách mình nuôi dưỡng tình yêu thương, sống có ý nghĩa hơn; đồng thời lan tỏa đến thế hệ trẻ, chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, Trung tá Thu chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, cùng cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, trong những năm qua, Trung tá Nguyễn Thị Thu đã tiên phong cùng đồng đội kết nối, vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền cũng như hiện vật để triển khai các hoạt động thiện nguyện. Bản thân chị cũng thường trích lương tháng của mình để góp sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Trung tá Nguyễn Thị Thu cho hay, còn nhớ những ngày TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam “đổ bệnh” vì COVID-19 khiến không ít người dân lao đao, nhất là những người lao động chân tay, mưu sinh hằng ngày để lo từng bữa ăn thì giãn cách xã hội càng khiến cuộc sống của họ chồng chất khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn đó, ngay từ khi dịch bệnh mới xảy ra, bản thân chị đã đứng ra xây dựng kế hoạch và phần việc “Chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng tâm dịch”, huy động sức người, sức của, sự đồng lòng ủng hộ của đồng nghiệp cùng người dân đã tổ chức được 50 chuyến xe nghĩa tình, chở hơn 300 tấn rau, củ, quả sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ nhân dân các tỉnh có dịch.

Không chỉ vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để kịp thời động viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch cũng như người dân tại các vùng tâm dịch, bản thân Trung tá Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo, phát động các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh tích cực vận động cán bộ, hội viên kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng quyên góp, ủng hộ hàng nghìn dụng cụ y tế trị giá hơn 600 triệu đồng để trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; chủ động tham mưu thực hiện phần việc “Bếp ăn chiến sỹ” nấu hàng nghìn suất ăn đêm cho cán bộ, chiến sỹ đang trực các chốt; tham gia đóng góp trực tiếp vào tài khoản của các tổ chức xã hội và nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng…

Trong những năm qua, Trung tá Thu đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực. Trong đó, công tác thiện nguyện, tình nguyện hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng bằng nhiều việc làm, ý nghĩa như tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ đồng bào miền Trung và người dân Đắk Lắk bị thiên tai, bão lũ trị giá hơn 2 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hơn 200 lượt hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở nhằm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh…

Mang trên mình nhiều trách nhiệm khiến đôi lúc Trung tá Nguyễn Thị Thu phải tạm gác lại những buổi dạo chơi công viên cuối tuần cùng con gái. Tuy nhiên, con gái của chị lại không trách mẹ. Để con gái hiểu rõ, thông cảm cho công việc của mình, Trung tá Nguyễn Thị Thu thường xuyên để con gái mình tham gia các chương trình thiện nguyện mà chị đồng hành. Chị mong muốn con gái hiểu được công việc của mình, biết sẻ chia, biết thêm được nhiều điều ý nghĩa của mỗi chuyến đi.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhận xét, Trung tá Nguyễn Thị Thu là một cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt. Đồng chí thực sự là một đầu tàu trong các phong trào đoàn thể, lan tỏa tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tới các đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, đồng chí không chỉ luôn nêu cao tinh thần cầu thị, chịu khó nghiên cứu, học hỏi trong nhiệm vụ chuyên môn mà còn là người nhiệt huyết với công tác từ thiện xã hội.

Với những nỗ lực của mình, trong các năm từ năm 2019-2021, Trung tá Nguyễn Thị Thu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; và nhận 8 Bằng khen của Bộ Công an, UBND, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 12 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, chị Thu là 1 trong 40 gương phụ nữ Công an được trao giải thưởng “Phụ nữ Công an tiểu biểu” năm 2020 và 2021, phần thưởng cao quý của Bộ Công an tặng các cá nhân hội viên phụ nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Thu, càng đi chị càng thêm trân quý nhiều mảnh đời, tích lũy thêm nhiều bài học. “Tôi đã từng rất xúc động khi có dịp làm thiện nguyện cho một trường hợp đặc biệt. Người vợ bị liệt nửa người đã mười mấy năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chồng vẫn ở bên cạnh chăm sóc, vẫn dành tình yêu thương cho vợ, không một lời than trách. Đó không chỉ là mảnh đời cần chúng tôi giúp đỡ mà đó cũng chính là bài học ý nghĩa về tình yêu thương gia đình, chúng tôi trân quý điều ấy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu không tham gia những chương trình như vậy, liệu tôi có còn là tôi của ngày hôm nay, biết sẻ chia, cảm thông và học nhiều bài học quý giá?”, Trung tá Nguyễn Thị Thu kể.

Văn Thành

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.