Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm
Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Đại tá Lê Nho Tâm, Giám thị Trại Tạm giam số 2, cho biết đặc thù tổ chức của Trại rất lớn nhưng phân tán, bao gồm 11 đơn vị cấp đội (gồm 3 đội, 1 phân trại quản lý phạm nhân và 7 phân trại tạm giam). Đáng chú ý, 7 phân trại tạm giam này sở hữu đến 9 điểm giam giữ với trụ sở độc lập đóng quân tại 9 phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Trong bối cảnh số lượng đối tượng nhập trại liên tục gia tăng - nhất là trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy với hơn 878 đối tượng tiếp nhận (trong đó có hơn 150 đối tượng phạm tội về ma túy) - áp lực đè nặng lên vai lực lượng quản lý, quản giáo của Trại Tạm giam số 2 là rất lớn.
Theo Đại tá Lê Nho Tâm, không ít đối tượng bước vào trại mang theo bản tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, thường xuyên vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ, thậm chí có hành vi kích động, thách thức cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm gây áp lực, căng thẳng. Chưa kể, áp lực từ việc quản lý các đối tượng nhiễm HIV, mắc bệnh nặng phải đưa đi điều trị dài ngày tại các bệnh viện càng làm tăng thêm bề dày nhọc nhằn của công tác giam giữ.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trại Tạm giam số 2 đã giải quyết cho 3.756 lượt can, phạm nhân thăm gặp; giải quyết gặp riêng 3 giờ cho 15 cặp vợ chồng; tiếp nhận 2.894 lượt gửi quà lưu ký và 18 lượt gửi tiền qua đường bưu điện. Tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực theo Điều lệnh CAND cùng thái độ ân cần, nhã nhặn của CBCS đã tạo sự hài lòng tuyệt đối cho người dân khi đến liên hệ công tác.
Thế nhưng, bám sát nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, tập thể Trại Tạm giam số 2 đã biến thách thức thành động lực. Đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/11 chỉ tiêu được giao; công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng được thực hiện tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, hậu cần - kỹ thuật và phong trào văn hóa, thể thao luôn được duy trì nền nếp.
Đại tá Lê Nho Tâm thông tin thêm, một trong những điểm sáng nổi bật trong phong trào “Ba Nhất” tại Trại Tạm giam số 2 là việc duy trì hiệu quả mô hình “Nhà thăm gặp an toàn, thân thiện”. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn vị đã rút ngắn quy trình tiếp nhận, đảm bảo nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện tối đa cho thân nhân can, phạm nhân.
Đội ngũ CBCS trực tiếp phục vụ được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập huấn bài bản kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, tận tình. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, sạch đẹp; căng tin công khai, minh bạch; hòm thư góp ý và đường dây nóng hoạt động hiệu quả.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Giám thị Trại Tạm giam số 2 còn thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các can, phạm nhân, từ đó giúp các đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ ổn định tâm lý, chấp hành tốt các quy định của Trại.
“CBCS đơn vị thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Ba Nhất”. Bên cạnh đó sống và làm việc theo phương châm “5 biết” (Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (Tôn trọng: Trong quan hệ giao tiếp; Văn minh: Lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc; Gần gũi: Trong quan hệ, giải quyết công việc nhanh chóng). Qua đó được người dân ghi nhận, có nhiều lời khen ngợi”, Đại tá Lê Nho Tâm bày tỏ.
Ấm áp những lời cảm ơn
Từ thực tế có thể khẳng định rằng sức lan tỏa của phong trào “Ba Nhất” tại Trại Tạm giam số 2 không nằm trên những trang báo cáo mà hiện hữu sống động qua những hành động cụ thể, như kịp thời đưa đi cấp cứu can, phạm nhân bị bạo bệnh, nhất là cảm hóa, vận động làm đổi thay nhận thức của những người từng lầm lỗi. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhiều thân nhân của can, phạm nhân đã bày tỏ cảm kích, lòng biết ơn đối với CBCS Trại Tạm giam số 2.
Điển hình, khoảng 20h ngày 4/8, khi nghe báo cáo người bị tạm giam Nguyễn Công H (SN 1985, trú xã Quế Sơn Trung, Đà Nẵng; can tội đánh bạc) lên cơn đau quặn thắt tại vùng bụng, ngay lập tức cán bộ quản giáo Phân trại tạm giam Thăng Bình thuộc Trại Tạm giam số 2 đã mở cửa kiểm tra và nghi ngờ người bị tạm giam bị bệnh viêm ruột thừa nên đã báo cáo lãnh đạo trích xuất ngay Nguyễn Công H đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu.
Sau khi chẩn đoán bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật khẩn cấp (chẩn đoán bị bệnh viêm ruột thừa cấp). Cán bộ Phân trại tạm giam Thăng Bình đã phối hợp với người nhà là mẹ ruột của người bị tạm giam H và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương thực hiện các thủ tục để tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công tốt đẹp, người bị tạm giam qua cơn nguy kịch và sức khỏe ổn định.
Cảm kích trước tinh thần đầy trách nhiệm của CBCS Phân trại tạm giam Thăng Bình, mẹ ruột của người bị tạm giam Nguyễn Công H đã có “Thư cảm ơn” gửi đến Phân trại tạm giam Thăng Bình và Trại Tạm giam số 2 với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám thị và Chỉ huy Phân trại tạm giam Thăng Bình vì đã có hành động cấp cứu kịp thời con bà là Nguyễn Công H qua cơn nguy kịch.
Việc làm đầy nhân văn, kịp thời của CBCS Phân trại tạm giam Thăng Bình không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, luôn lấy phương châm “Vì nhân dân phục vụ” làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động dù bất kể người đó là ai, là công dân hay người đang phạm tội. Qua đó góp phần củng cố niềm tin và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.
Tiếp đó, ngày 26/8, Trại Tạm giam số 2 tiếp nhận được “Thư cảm ơn” của bà Trần Thị H (SN 1966, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng). Bà H có em ruột là Trần Đình D (SN 1967, trú phường Hải Châu; can tội đánh bạc; án phạt 4 năm 6 tháng) đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 2.
Trong thư bà H bày tỏ rằng ban đầu bà rất lo lắng và bất an về môi trường mà em ruột bà phải đối diện. Thế nhưng tất cả những băn khoăn, lo lắng ấy đã được xóa tan khi bà trực tiếp được đến Trại Tạm giam số 2 và nhìn thấy sự thay đổi tích cực, lạc quan của em mình qua nhiều lần thăm gặp.
Qua những lời tâm sự bà H nhận thấy em mình đã tiến bộ rõ rệt, tinh thần ổn định, biết ăn năn hối cải và quan trọng nhất là có niềm tin làm lại cuộc đời đang dần hồi sinh trong em ruột của bà.
Bà H không những ấn tượng với cách quản lý, giáo dục của Trại Tạm giam số 2 mà còn ấn tượng với khuôn viên của trại xanh, sạch, đẹp; phong cách, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp… tạo niềm tin vững chắc trong lòng của nhân dân khi có con, em bị giam giữ tại nơi đây.
Trong thư cảm ơn, bà H bày tỏ lòng cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và CBCS Trại Tạm giam số 2. Chính sự tận tụy thầm lặng của lãnh đạo, CBCS Trại Tạm giam số 2 đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp những con người lầm lỡ tìm lại con đường thiện lương và hàn gắn những rạn nứt trong mỗi gia đình.
“Đứng trước những bức tường giam giữ, nơi lằn ranh giữa thiện và ác, giữa bóng tối lỗi lầm và ánh sáng hướng thiện vô cùng mong manh, bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh sát quản lý giam giữ không chỉ đo bằng kỷ luật thép, mà được khắc họa rõ nét nhất bằng lòng nhân ái, sự công minh và tình người. Thấm nhuần phong trào thi đua “Ba Nhất”, tập thể CBCS Trại Tạm giam số 2 luôn xem việc cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ là sứ mệnh cao cả, biến nơi đây thành “trường học” thứ hai để thắp lại ngọn lửa hoàn lương cho bao số phận, Đại tá Lê Nho Tâm, Giám thị Trại Tạm giam số 2, bộc bạch.