Xác minh, trao trả tài sản cho người dân đánh rơi
Chiều 30/8, Công an phường Láng (Hà Nội) đã kịp thời xác minh, trao trả chiếc túi đựng đồ cá nhân cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho công dân đánh rơi, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
Trước đó, Công an phường Láng tiếp nhận 1 chiếc túi đựng đồ cá nhân do một người dân nhặt được và mang đến trụ sở giao nộp. Bên trong túi có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, cần sớm xác định chủ sở hữu để trao trả.
Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an phường đã tiến hành kiểm tra thông tin, rà soát các dữ liệu liên quan và khẩn trương xác minh chủ sở hữu tài sản. Qua xác minh, Công an phường xác định chiếc túi trên là của anh N.Đ.N. (SN 2003, trú tại phường Láng, Hà Nội) và chủ động liên hệ, thông báo đến nhận lại.
Chiều cùng ngày, anh N.Đ.N. đã đến trụ sở Công an phường Láng làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản cùng các giấy tờ cá nhân bị đánh rơi. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định, Công an phường đã bàn giao đầy đủ tài sản cho anh N.
Nhận lại tài sản, anh N.Đ.N. bày tỏ sự vui mừng, xúc động và viết thư cảm ơn người dân đã nhặt được, giao nộp tài sản; đồng thời gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ anh nhận lại tài sản trong thời gian sớm nhất.
Kịp thời hỗ trợ người đàn ông đi lạc trở về với gia đình
Tiếp đó, khoảng 22h30 ngày 30/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực đường đê thôn Triệu Xuyên, xã Phúc Thọ, tổ công tác Công an xã Phúc Thọ phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đi lại một mình trong đêm.
Qua tiếp xúc, tổ công tác nhận thấy người đàn ông không nhớ rõ thông tin về gia đình cũng như đường trở về nhà. Nhận định người này có thể đang đi lạc và cần được hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã đưa về trụ sở để nghỉ ngơi, ổn định tinh thần, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh nhân thân.
Qua rà soát, Công an xã Phúc Thọ xác định người đàn ông là anh N.T.T (SN 1985, trú tại Hạ Mỗ, xã Ô Diên, Hà Nội). Ngay sau đó, Công an xã đã liên hệ với gia đình, thông báo tình hình và hướng dẫn người thân đến trụ sở làm thủ tục đón anh T về nhà an toàn.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Thọ, anh N.Đ.T, người thân của anh T, đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.
Tìm lại điện thoại thất lạc cho công dân nước ngoài
Ngày 29/8, Công an xã Hoài Đức tiếp nhận thông tin từ một công dân nước ngoài về việc bị đánh rơi 1 chiếc điện thoại di động trong quá trình di chuyển tại khu vực Ledico, xã Hoài Đức.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoài Đức đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh; rà soát những thông tin liên quan và tổ chức tìm kiếm tài sản. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định tín hiệu định vị của chiếc điện thoại đang di chuyển theo hướng Sơn Tây.
Công an xã Hoài Đức nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với Công an xã Phúc Lộc để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Bằng sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an đã xác định được vị trí chiếc điện thoại và tìm lại tài sản tại khu vực thuộc địa bàn xã Phúc Lộc (Hà Nội). Sau đó, chiếc điện thoại được trao trả đầy đủ cho công dân nước ngoài.
Nhận lại tài sản, công dân nước ngoài không giấu được niềm vui và xúc động, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoài Đức trước sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần hết lòng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn.
Những hành động thiết thực của Công an Thủ đô tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, luôn chủ động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và du khách khi cần thiết.