Đây là một trong những hành động đẹp của Công an Thủ đô nhằm cụ thể hoá phong trào thi đua “Ba nhất”. Qua đó, góp phần tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; trở thành công cụ quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, kiểm đếm trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng Công an Thủ đô thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiếc ví đánh rơi và câu chuyện về người cán bộ Công an giỏi ngoại ngữ
Trong công việc hằng ngày, có những hành động bình dị của các cán bộ Công an nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy… Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Câu chuyện về Đại úy Lê Tuấn Tài, cán bộ Công an phường Đống Đa nhanh chóng tìm lại tài sản cho người nước ngoài là một minh chứng như thế.
Hôm đó là một buổi chiều muộn ngày 25/5, Đại uý Lê Tuấn Tài chuẩn bị xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ thì một người đàn ông người nước ngoài tìm đến.
Với khả năng tiếng Anh lưu loát, Đại uý Lê Tuấn Tài đã nhanh chóng trao đổi thông tin với người đàn ông. Được giao tiếp bằng tiếng Anh, khiến cảm giác lo lắng của anh Rahul Jain (quốc tịch Ấn Độ) chợt tan biến. Anh Rahul Jain cho biết, anh cùng người thân trong gia đình và 2 người bạn đến Việt Nam du lịch… Vào khoảng 14h cùng ngày, anh đặt xe taxi công nghệ cao từ khách sạn Fortuna về khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Có thể do sơ suất, anh đã đánh rơi chiếc ví trên xe ô tô. Trước đó, anh đã nhiều lần liên lạc với người tài xế qua ứng dụng đặt xe nhưng đều không được. Theo chia sẻ của du khách người Ấn Độ, trong chiếc ví ngoài tiền mặt còn có một số giấy tờ tuỳ thân rất quan trọng…
Hiểu được tâm trạng lo lắng của du khách người Ấn Độ, không phải bởi số tiền lớn mà còn là các giấy tờ nếu phải làm lại gặp rất nhiều khó khăn nên ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại uý Lê Tuấn Tài đã báo cáo lãnh đạo Công an phường Đống Đa phối hợp cùng tổ an ninh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát phương tiện liên quan và hỗ trợ việc tìm kiếm.
Sau khoảng gần 1 giờ rà soát, Đại uý Lê Tuấn Tài cùng cán bộ Tổ An ninh đã hỗ trợ người nước ngoài tìm lại ví cá nhân chứa nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt để quên trên chiếc xe taxi. Nhận lại tài sản đã mất, anh Rahul Jain đã bày tỏ lòng cảm ơn bằng việc viết thư gửi đến Đại uý Lê Tấn Tài và Công an phường Đống Đa.
Hình ảnh người cán bộ Công an nở nụ cười thân thiện, tự tin giao tiếp bằng ngoại ngữ để hướng dẫn thủ tục hành chính, giải quyết vụ việc cho người dân không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là tấm thiệp mời nồng hậu, khẳng định Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh. Sự chuyển mình này cho thấy mục tiêu xây dựng lực lượng CAND "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" không còn là khẩu hiệu, mà đã và đang hiện hữu sinh động qua từng lời nói, cử chỉ của những cán bộ tiếp dân hằng ngày.
Ngăn chặn chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, hỗ trợ 3 thiếu nữ đoàn tụ cùng gia đình
Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) vừa kịp thời phối hợp hỗ trợ, bàn giao an toàn 3 thiếu nữ cho gia đình, ngăn chặn nguy cơ bị dụ dỗ lao động trái phép.
Trước đó, vào trưa 26/5, Công an phường Yên Sở nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Quảng Hòa (Lâm Đồng) về việc 3 thiếu nữ (cùng 13 tuổi, trú tại Lâm Đồng) đang trên đường ra Hà Nội, nghi bị dụ dỗ đi làm dưới chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Sở đã khẩn trương xác minh tại số 49 Ngọc Hồi. Qua đó, đã kịp thời tiếp cận và đưa 3 cháu về trụ sở an toàn khi xe vừa đến nơi. Qua xác minh, các cháu tranh thủ nghỉ hè, nhắn tin qua Messenger nhờ người quen giới thiệu việc làm rồi tự ý bắt xe ra Hà Nội.
Sau đó, Công an phường đã chăm sóc, động viên tinh thần các cháu, đồng thời liên hệ người thân. Sáng 28/5, đơn vị đã bàn giao các cháu cho gia đình trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc. Hành động tận tâm của Công an phường Yên Sở tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, vì nhân dân phục vụ.
Kịp thời cứu người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân trong đêm
Với tinh thần trách nhiệm cao, phản ứng nhanh trước các tình huống liên quan đến tính mạng người dân, lực lượng Công an TP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân trong đêm khuya.
Với tinh thần trách nhiệm cao, phản ứng nhanh trước các tình huống liên quan đến tính mạng người dân, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân trong đêm khuya.
Cụ thể, hồi 23h51 ngày 25/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực cầu Nhật Tân có người dân có ý định tự tử. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, xử lý.
Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang đứng sát mép cầu, có biểu hiện tinh thần không ổn định và có ý định nhảy xuống cầu. Trước tình huống cấp bách, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trấn an tâm lý, động viên tinh thần; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Bằng sự bình tĩnh, khéo léo và quyết đoán, tổ công tác đã kịp thời giữ được người phụ nữ, ngăn chặn nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng cao, việc xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vừa vững về bản lĩnh chính trị, vừa chuẩn mực trong tác phong, vừa gần gũi trong ứng xử trở thành đòi hỏi cấp thiết. Chính từ yêu cầu đó, phong trào thi đua “Ba nhất” như một điểm sáng đột phá, có mục tiêu cụ thể, có tiêu chí rõ ràng, có cơ chế kiểm đếm chặt chẽ, tạo động lực và niềm tin để mỗi cán bộ chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.