Tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang tối nay 25/9, lần đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Trung thu mang tên “Hải trình ánh trăng” với quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương. Đây là sự kiện văn hóa kết nối những nét đẹp truyền thống Tết Trung thu Việt Nam gắn với câu chuyện về vùng đất Khánh Hòa, tạo nên một điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo bên bờ biển Nha Trang.
Đến với Lễ hội Trung thu “Hải trình ánh trăng”, đông đảo thiếu nhi, người dân địa phương và du khách sẽ được trải nghiệm không gian hội tụ của các linh vật (Mascot) khổng lồ với chiều cao trên 4m, đại diện cho các sinh vật biển quý giá gắn liền với “Hải trình tứ vịnh”.
Nếu như hình ảnh con chim Yến là người bạn dẫn đường, kết nối “Hải trình tứ vịnh” thì biểu tượng cá Heo - cá Mao Tiên thể hiện sức sống tươi trẻ, niềm vui và năng động của vùng biển Nha Trang. Linh vật rùa biển khơi gợi sự bình yên, bền bỉ và trường tồn vùng đất Cam Ranh; cá Voi là biểu tượng sức mạnh đại dương rộng mở và khát vọng vươn xa từ vịnh Vân Phong. Còn cá Ngựa biển kể lại câu chuyện về vẻ đẹp kỳ diệu của hệ sinh thái nguyên sơ ở vịnh Vĩnh Hy.
Không gian linh vật khổng lồ tại Lễ hội Trung thu “Hải trình ánh trăng” không chỉ tạo nên một điểm check-in độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách, mà còn là một phương thức giáo dục trực quan sinh động, giúp cho các em thiếu nhi tiếp cận, khám phá thế giới sinh vật biển và nuôi dưỡng tình yêu đại dương quê hương.
Bên cạnh không gian hội tụ của các linh vật là “Biển ánh sáng” lung linh bên biển Nha Trang được hình thành từ hàng ngàn chiếc lồng đèn do các cháu thiếu nhi mang đến và của ban tổ chức lễ hội trao tặng. Những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn với nhiều kiểu dáng, hình ảnh, sắc màu chứa đựng đầy ắp ước mơ giản dị và hồn nhiên.
Tại Lễ hội Trung thu “Hải trình ánh trăng” còn có nhiều không gian trải nghiệm tương tác văn hóa hấp dẫn với các gian hàng workshop sáng tạo; trò chơi dân gian; thưởng thức tiết mục nghệ thuật thiếu nhi, bài chòi; gặp gỡ các nhân vật tuồng múa hát cùng chị Hằng, chú Cuội và rộn ràng đón đoàn múa Lân - Sư - Rồng.
“Hải trình ánh trăng” - một đêm Trung thu rực rỡ bên bờ biển Nha Trang được thắp sáng bởi những điều ước dễ thương và hồn nhiên của trẻ thơ một vùng đất hiền hòa, mến khách. Điều đáng nói là “Hải trình ánh trăng” không chỉ là sự kiện vui chơi, giải trí mà còn sẻ chia, nhân ái với hoạt động “Trăng gửi ước mơ”. Hàng ngàn tập vở được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu thiếu nhi tại các xã đảo ở Khánh Hòa, góp phần tiếp sức các cháu trong năm học mới.
Cũng trong đêm nay 25/9, Lễ hội Trung thu mang tên “Hải trình ánh trăng” mở rộng chương trình tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Đông đảo thiếu nhi và người dân hòa mình trong âm thanh, sắc màu của không gian đêm trung thu với gian hàng thi trang trí lồng đèn và biểu diễn nghệ thuật, múa lân đặc sắc.