Đức Hoàng: Nếu có Ribery, mọi chuyện có thể khá hơn. Nhưng Ribery cũng không hẳn là một thủ lĩnh tinh thần và người có thể dẫn dắt lối chơi. Anh ta sẽ lại góp thêm những pha xuyên phá mang tính cá nhân nữa thôi, mà điều đó thì... hên xui lắm. Tôi nghĩ, cái Pháp đang thiếu là một thủ lĩnh kiểu Zidane, hoặc chí ít là Vieira. Hàng tiền vệ của họ quá non yếu.
L.Trung: Chúng ta đang nói về cái không xảy ra. Nhưng đó chỉ là một cách thể hiện sự tiếc nuối. Còn như Hoàng nói, có một thủ lĩnh kiểu Zidane hay Vieira thì "hoành tráng" quá. Hiện nay cũng chẳng ĐT nào có mẫu cầu thủ siêu hạng như vậy. Còn thu nhỏ vấn đề chỉ là thủ lĩnh dẫn dắt đơn thuần thì cũng chẳng phải đội nào cũng có. Hoặc có thì cũng gọi là "bị phụ thuộc". Điều quan trọng là làm thế nào phát huy tối đa sức mạnh dựa trên những gì mình có. Mà Pháp đang có thế hệ cầu thủ chất lượng đấy chứ?
Đức Hoàng: Một thế hệ cầu thủ chất lượng nhưng thiếu gắn kết. Họ phải tự tạo cơ hội cho mình. Greizmann là một điển hình của sự non yếu, Valbuena cũng không thể gắn kết với Benzema. Và thế hệ ấy sắp phải chịu "quả tạ" là EURO 2016 trên sân nhà. Họ sẽ vượt qua sức ép ấy thế nào nếu không có thủ lĩnh, hoặc Deschamps không thể gắn kết tập thể ấy lại. Tương lai của Pháp với tôi là dấu hỏi đầy hồ nghi.
L.Trung: Tôi cho rằng 2 năm nữa, họ sẽ thực sự đáng sợ, khi hoàn thiện mình, như cách Đức đã làm năm 2006 vậy. Thất bại này chẳng khác gì cách Đức thua Italia 8 năm trước.
Đức Hoàng: Tôi nghĩ, quỹ thời gian ngắn ngủi 2 năm cho tới EURO 2016 chính là thứ giết chết họ. Còn việc họ khiến Đức gặp khó khăn, tôi không đánh giá cao, bởi
L.Trung: Chúng ta đang đồn đoán về tương lai của Pháp, điều rất "ảo". Cái tôi muốn chúng ta bàn là: Pháp có thực sự mạnh hay không, sau 5 trận.
Đức Hoàng: Tôi không cho rằng họ mạnh. Chúng ta cần nhớ, đó là đội bóng đã "lết" vào VCK qua loạt play-off sau một vòng loại chật vật. Và những gì họ thể hiện được chỉ là 2-3 trận hay trước những đối thủ yếu hơn ở World Cup mà thôi. Nó không đủ để phủ nhận một nhiệm kỳ rất khó khăn của Deschamps. Không nên tách riêng World Cup ra nhìn mà nên nhìn vào cả một quá trình, tính từ vòng loại.
L.Trung: Nhưng World Cup chính là sân khấu thể hiện tương đối chính xác một nền bóng đá hay một cá nhân. Nếu nhìn vòng loại, chúng ta thấy Italia, Anh, Tây Ban Nha... ở chiều hướng ngược lại.
Đức Hoàng: Vậy là anh vẫn cương quyết tiếc nuối cho Pháp - một đội bóng có tỷ lệ chuyền chính xác không tới 80%? Từ khi nào, một fan Đức như anh lại tin vào một tập thể gồm các cá nhân tự phát theo kiểu... Bồ Đào Nha như thế này?
L.Trung: Không hề tự phát, chỉ bởi họ bị phá lối chơi thôi. Pháp cần bản lĩnh để hoàn thiện và để vượt qua những cái bẫy, những bức tường kiểu như vậy. Tôi nhìn thấy điều đó ở tập thể Pháp. Vậy thôi.
Đức Hoàng: Lại một lần nữa, cuộc nói chuyện giữa chúng ta phải kết thúc bằng việc... chờ đợi. Dù sao, tôi cũng hy vọng rằng, Pháp sẽ tiến bộ chút ít, chứ EURO 2016 mà đội chủ nhà thi đấu thế này thì cũng chẳng có Nigeria cho họ "xơi" đâu