Khỏi nói ai cũng biết, dư luận thời điểm này đang đổ xô vào ĐT U.19 Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vừa đá xong giải U.21 quốc tế Báo Thanh niên vào hôm qua. Giải đấu mà khi U.19 Hoàng Anh gặp ĐT U.21 Việt Nam ở bán kết thì người hâm mộ trên sân Cần Thơ đã ủng hộ U.19 nhiệt thành. Đã có những cầu thủ U.21 cảm thấy chạnh lòng và đặt ra câu hỏi: Vì sao cùng là cầu thủ Việt Nam, cùng mang trên ngực lá cờ đỏ sao vàng nhưng khi chúng tôi sút Penalty thì người ta chỉ mong ra ngoài, còn với U.19 thì ngược lại?
Thực ra thì người hâm mộ không xuất phát điểm từ sự phân biệt giữa ĐT này với ĐT kia, mà đơn giản là ở một làng bóng mà các ĐTQG xưa nay đã khiến người hâm mộ rơi vào trạng thái ngán ngẩm tột độ thì một U.19 đá đẹp, đá sạch - khác với phần đông còn lại tất yếu tạo được cảm tình. Vì vậy, cảm giác chạnh lòng của các cầu thủ U.21 là rất đáng chia sẻ, nhưng không loại trừ khả năng thời gian tới đây thì những cảm giác chạnh lòng như vậy sẽ còn tiếp tục kéo dài.
Nói như anh Trần Song Hải thì bây giờ người hâm mộ say và sốt với U.19 tới mức mà những biến động của ĐTQG dường như đã bị lãng quên. Người ta có thể đọc vanh vách những cái tên của U.19 chứ khó có thể làm như vậy với ĐTQG - đặc biệt là với những cầu thủ trẻ mới được bổ sung từ ĐT Olympic. Người ta có thể bàn tán tới mức bội thực về việc các cầu thủ U.19 đã bị thi đấu quá tải sau hơn một năm trình làng, chứ chưa chắc đã biết việc ĐTQG vừa trải qua một giai đoạn tập nặng ở Bình Dương, và hôm nay sẽ có trận đấu giao hữu, kiểm nghiệm đội hình với U.23 Bahrain trên sân Thống Nhất - trận đấu mà HLV trưởng Miura hy vọng đối thủ sẽ là một quân xanh đủ mạnh để đội bóng của ông có thể lộ ra tất cả những cái hay, cái dở của mình. Sau 90 phút "tập trận" với Bahrian sẽ là 90 phút tập trận với Sinh viên Hàn Quốc, và sau đó sẽ là hai trận giao hữu nữa trên sân Mỹ Đình.
Không hiểu là 4 trận - 360 phút ấy ông Miura muốn thử nghiệm những gì và rốt cuộc sẽ loại những ai (ĐT sẽ gút danh sách từ 30 người hiện tại xuống 23 người để tham dự AFF Cup đúng theo điều lệ giải), nhưng nghe những gì ông nói thì có vẻ như mọi thứ đang đi đúng lộ trình. Đơn giản như vấn đề thể lực - vấn đề ông Miura ưu tiên hàng đầu kể từ ngày "nhiếp chính" bước đầu đã được cải thiện, và nhiều cầu thủ trước đó còn kêu trời với những bài tập nặng đến bây giờ đã "nuốt" xong xuôi. Những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, khiến ĐT thua nhiều bàn dở tệ trong chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản cũng đã ít nhiều được bịt lại, và ông Miura tin tưởng thời gian tới mọi thứ còn được vận hành kín kẽ hơn.
Nếu không có U.19 và một cơn sốt kéo dài từ TP HCM (giải U.19 quốc tế Cúp Nutifood hồi đầu năm) đến Hà Nội (giải U.19 Đông Nam Á 2014) và mới nhất là ở Cần Thơ (giải U.21 quốc tế Báo Thanh niên) thì chắc chắn hàng loạt những vấn đề nêu trên của ĐTQG sẽ được mổ xẻ một cách kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Nhưng nhìn ở một góc độ nào đó thì chính việc dư luận người hâm mộ có phần lãng quên ĐT lại là một hoàn cảnh tốt cho ĐT. Bởi việc dư luận không quá quan tâm cũng đồng nghĩa với việc ĐT không có quá nhiều áp lực, mà ai cũng hiểu là đối diện với áp lực luôn là một trong những điểm chết cố hữu của chúng ta. Hãy cứ để ĐTQG âm thầm trui rèn những mảng miếng cuối cùng trước khi chính thức bước vào sân chơi chiến lược. Và hãy cứ xem việc dư luận đang ưu ái cho U.19 vừa là một sự động viên tốt với bản thân U.19 vừa giúp cho những ĐT khác như ĐTQG được che chắn, để từ đó có thể âm thầm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Cứ âm thầm như thế có khi lại nên chuyện, thay cho rất nhiều lần ồn ào luôn đồng nghĩa với việc... ngã ngựa không thương tiếc!